+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Sống sự thật?

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Sống sự thật?

    Ở một xã hội mà ai cũng ngại nói thật, ai cũng ngại nói đến "vấn đề nhạy cảm" thì thử hỏi xã hội ấy có công bằng, văn minh hay không?

    Những năm sau giải phóng, đi đâu cũng nghe nói đến chiến thắng, hòa bình. Nhưng khoảng hơn chục năm nay, đâu đâu cũng nghe nói đến văn hóa. Trong thứ văn hóa ấy, có "văn hóa im lặng" không? Có "văn hóa kệ nó" hay không? Có "văn hóa dửng dưng" hay không?

    Thái độ sống có vẻ bình thản của nhiều người, nhưng kỳ thực nhát đảm không dám nói, không dám đánh vào cái tiêu cực của xã hội với phương châm: Ôi dào, cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, công việc đủ mệt rồi, dính vào mấy chuyện đó làm gì? Phải, dính vào thì phiền phức! Vậy là cứ lặng im mà sống, cho đến khi vấn đề nó đụng chạm đến bản thân, đến gia đình của mình thì mới la làng sao?

    Mỗi người có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Nhưng THÁI BÌNH AN HÒA là nhu cầu chung. Nếu thấy bất công mà khộng dám lên tiếng, e rằng ta đang dửng dưng với đời vậy.

    Thứ sáu Tuần Thánh 2014
    NVT

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    DARK (19-04-2014),Duy Nguyen (20-04-2014),giusetuong (16-07-2014),Honesty (19-04-2014),JB. Sĩ Trọng (22-04-2014),Thánh Thư (20-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình