+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài - Chúa Nhật Chúa Tình Thương

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài - Chúa Nhật Chúa Tình Thương

    Hôm nay tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho hai Đức Cố Giáo Hoàng của thời đại chúng ta: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Hai Đấng là những vị Chủ Chăn gương mẫu sống tinh thần Chúa Kitô: sống thân mật và cảm thông với con chiên, truyền bá Lòng Thương Xót Chúa với chính cuộc sống của mình.

    Chuyện kể về Thánh Gioan XXIII: Khi một hồng y phàn nàn về lương bổng ở Vatican rằng một người giữ cửa lãnh lương bằng một Hồng Y, Đức Giáo Hoàng nói: “Người giữ cửa có 10 đứa con, tôi hy vọng rằng một Hồng Y sẽ không như thế!” Câu chuyện tuy khôi hài nhưng nói lên lòng nhân từ cảm thông và thương xót của Ngài với gia đình đông còn của người giữ cửa.

    Còn gương thương xót và lòng nhân từ tha thứ của Thánh Gioan Phaolô II thì ai cũng biết rõ: Ngài bị ám sát những thoát chết. Khi hồi phục sức khỏe Ngài đã đến tận nhà tù để thăm, an ủi và tha thứ cho kẻ ám sát Ngài.

    Giáo Hội chọn Chúa Nhật này để phong thánh cho các Ngài thật là ý nghĩa, nhất là với Thánh Gioan Phaolô II vì Ngài có liên hệ chặt chẽ với Chúa Nhật Chúa Tình Thương. Cách đây 14 năm, cũng vào ngày Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh (30/04/2000), Thánh Gioan Phaolô II đã nâng Chị Faustina lên bậc hiển thánh. Trong Thánh Lễ đó Ngài đã tuyên bố từ nay đi Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa Nhật Chúa Tình Thương
    [1] và Thánh Lễ kính Chúa Tình Thương được cử hành lần đầu tiên vào Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh năm 2001.

    Thật ra, Chúa Nhật Chúa Tình Thương không phải được thiết lập để mừng những mạc khải của Chị Faustina. Chắc chắn Lễ Chúa Tình Thương không chú trọng về Chị Faustina hoặc là một Lễ mới! Như chúng ta biết, Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh đã là một Lễ Trọng từ xưa đến nay vì nó kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên, tước hiệu "Chúa Nhật Chúa Tình Thương" nhấn mạnh và làm nổi bật ý nghĩa của ngày lễ. Và một cách nào đó nó lấy lại truyền thống phụng vụ xưa và phản ảnh giáo lý của Thánh Âugustinô về Tuần Bát Nhật Phục Sinh, mà Ngài gọi là "những ngày của lòng thương xót và thứ tha," và chính ngày thư 8, tức ngày Chúa Nhật hôm nay là "ngày tổng kết của những ngày của lòng xót thương."

    Nếu xét theo Phụng Vụ thì ý tưởng chính của Tuần Bát Nhật Phục Sinh luôn chú trọng đến Lòng Thương Xót Chúa và sự tha thứ. Chúa Nhật Chúa Tình Thương luôn hướng chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Lướt qua Cựu Ước chúng ta thấy Thiên Chúa luôn tỏ lòng nhân từ và xót thương đối với Cha Ông chúng ta. Muốn thoát khỏi ách nô lễ của dân Ai-cấp - Ngài chiều ngay. Muốn ăn thịt - Ngài cho chim cút. Khát nước - Ngài cho nước từ tảng đá vọt ra. Đúc bò vàng để thờ làm Thiên Chúa nổi giận - van xin Ngài, Ngài liền tha thứ. Bị rắn cắn - cầu khẩn, Ngài liền cứu chữa. Bị các dân khác tấn công - cầu cứu, Ngài liền trợ giúp. Nói tóm lại, Ngài đã nhân từ ban cho mọi sự và xót thương tha thứ khi biết ăn năn và tín thác vào Ngài.

    Bước sang Tân Ước, lòng nhân từ và xót thường của Thiên Chúa được thể hiện rõ ràng và cụ thể nơi Chúa Giêsu: Khi Ngài tỏ lòng xót thương và nhân từ chăm sóc những kẻ nghèo hèn, bị áp bức, ốm đâu và tội lỗi; nhất là trong Mầu Nhiệm Vượt Qua khi Ngài tự tình chịu đau khổ, chịu đòn vọt, vác thánh giá, chịu chết, chịu mai táng và Phục Sinh để cứu chuộc chúng ta khỏi ách sự chết của tội lỗi.

    Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô cho thấy Lòng Thường Xót của Chúa dành cho từng người không có giới hạn và không có tội lỗi hay sự bất trung nào, cho dù ghê tởm đến đâu, có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình thương xót của Chúa, NẾU chúng ta TIN TƯỞNG vào LÒNG XÓT THƯƠNG của Ngài.

    NẾU CHÚNG TA TIN TƯỞNG - 5 từ này thật quan trọng để đón nhận lòng Thương Xót của Chúa. Từ khi Ông Bà Nguyên Tổ phạm tội cho đên nay, nhân loại chúng ta luôn có những ước ao, những khát khao được bình an hơn, được vui vẻ hơn và được yêu thương hơn. Hay nói cách khác là ước ao được hiểu biết và sống hiệp nhất với Chúa hơn trong tin yêu.

    Trong khi tìm kiểm những điều này thì chúng ta bị thế gian lừa gạt với những hứa hẹn tạm bợ, với những thú vui hào nhoáng bên ngoài và từ từ đưa ta vào vòng xoay luẩn quẩn của tội lỗi làm tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, khó nhọc, bất an và sợ hãi hơn. Những điều này đưa chúng ta đến chỗ mất hy vọng và mất niềm tin vào lòng nhân từ xót thương của Chúa. Chúng ta trở nên như Thánh Tôma, nghi ngờ về việc Chúa đã chết để chuộc tội chúng ta. Làm sao một người có thể xoá bỏ tội lỗi cho tôi? Tội lỗi tôi qúa nhiều! Nhiều lần chúng ta không thể tha cho chính mình thì làm sao Thiên Chúa có thể tha cho chúng ta? Chúng ta đánh mất LÒNG TIN TƯỞNG nơi Chúa.

    Chúng ta cần biết: Long Thương Xót Chúa dành cho mọi người, cho cả người tội lỗi nhất! Chúa biết chúng ta yếu đuối và sợ hãi nên Ngài luôn chấn an chúng ta "Đừng sợ!" và ban bình an cho chúng ta qua lời chúc bình an Ngài ban cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Hơn nữa, Thiên Chúa biết chúng ta cần đến lòng thương xót và nâng đỡ của Ngài nên luôn mời gọi, "Hết thẩy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho" (Mt 11:28).

    Các bạn đang cảm thấy cuộc sống rất nặng nề và khó nhọc vì áp lực từ gia đình, bạn bè và công ăn việc làm? Đang phải chiến đấu với việc học? Hoặc mặc cảm vì tội lỗi? Hay nói cách khác, các bạn đang cảm thấy cuộc sống rất nặng nhọc và khó khăn vì không có bình an, không có niềm vui và không được yêu thương thì hãy đến với Chúa, Đấng hằng kêu gọi, "Hết thẩy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho" (Mt 11:28). Hãy TIN vào Lòng Xót Thương của Ngài.

    Luôn nhớ rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Lòng Thương Xót Chúa, tình yêu vô điều kiện, là một ƠN nhưng không. Tội nào cũng được tha. Chỉ có tội nghi ngờ Lòng Thương Xót và nhân từ của Chúa mới không được tha. Như chúng ta thấy, đây chính là tội của Giuđa. Ông nghĩ rằng tội mình quá lớn không thể được thứ tha. Nếu ông TIN vào Lòng Xót Thương của Chúa thì chắc chắn cũng được tha thứ như Phêrô.

    Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Xót Thương, giúp chúng con luôn tin thác vào Con Mẹ, Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin hai Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, nhất là Thánh Faustina, mà chúng con yêu mến kính nhớ hôm nay, giúp chúng con. Nhìn lên dung nhan của Đấng Cứu Độ, chúng con xin cùng các Ngài nhắc lại, "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài!" bây giờ và mãi mãi. Amen.

    Padre Paolo


    [1] Xem bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Thánh Lễ Phong Thánh cho Chị Faustina Kowalska vào ngày 30/04/2000 - Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 27-04-2014 lúc 10:32 PM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 11 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    An Vi (28-04-2014),anhnguyen (29-04-2014),Duy Nguyen (28-04-2014),giusetuong (28-04-2014),Honesty (27-04-2014),JB. Sĩ Trọng (27-04-2014),M.Goretti Ngan (29-04-2014),Mai Cồ (27-04-2014),Mari.QuynhChi (28-05-2014),Thánh Thư (27-04-2014),waterblue (30-05-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình