+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Ân tình

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Ân tình


    Trong cuộc sống xô bồ, bon chen hôm nay. Một đôi khi mình cảm nhận ra cuộc đời rất ư nhạt nhẽo, tưởng chừng như tình người là một thứ gì rất xa xỉ, và rất hiếm của thời đại @

    Nói thế thôi chứ nếu bạn chỉ bình tâm một tí, bạn sẽ nhận ra biết bao nhiêu cái đẹp của ân tình hôm nay.

    Thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó trên đường đi học, đi làm, hay đi chơi. Nếu có bất chợt thấy ai đấy cúi xuống nhặt một mẫu thuốc lá, cây đinh, hay chỉ là một mảnh vỡ của chai lọ...Xin bạn hãy trân trọng, đừng cho rằng họ rổi công, vô nghề đi làm chuyện tào lao hay hâm hâm vì mưa, nắng thất thường.

    Ở những thành phố lớn, nhỏ hôm nay, có thật nhiều nhóm quy tụ lại những sinh viên, học sinh, những người thành đạt tham gia nhiều công tác xã hội. Những nồi cơm, canh...ấm đậm tình người. Một tí xẻ chia cho người thiếu may mắn.
    Ngày lễ, người người tham gia hội hè, nhậu nhẹt, ăn chơi đầy khí thế nhưng ở một nơi nào đấy vẫn có kẻ dành thời gian của mình thăm viếng những cơ sở chăm sóc người cơ nhở, trẻ mồ côi để động viên, an ủi người thiếu tình thân.
    Hoặc đâu đấy trên thành phố có những quán cơm chỉ 1 ngàn, hay những bình nước lọc miễn phí...

    Khi bạn đầy đủ, cơm no, áo mặc bạn sẽ cho tất cả như những việc làm ấy như để lấy tiếng, không mang lại lợi ích kim tiền.

    Vâng trên đời không hiếm những kẻ làm để đánh bóng tên tuổi, để lôi kéo thêm người ái mộ, để như một thay đổi tăng thêm niềm hưng phấn cho cuộc sống nhàm chán hôm nay.

    Đừng bận tâm đến những hạt sạn không đáng ấy. Bạn chỉ cảm nhận ra tất cả những ân tình đẹp mà bạn như nốt nhạc giao thoa tình cảm giữa người và người.
    Một nối kết giữa tình người như lời Chúa dạy "Hãy yêu mến tha nhân". Và để nhận ra con người có tâm tình khác vạn người vô cảm. Bạn hãnh diện vì mình biết chung tay tạo thêm nhịp đập để con tim không còn lỗi nhịp, để tăng phần hương sắc cho đời sống ở thế trần hôm nay. Phải thế không những bạn trẻ của tôi?

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 13-07-2014 lúc 09:04 PM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 12 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    An Vi (17-05-2014),bandonghanh (16-05-2014),Duy Nguyen (11-05-2014),giusetuong (15-05-2014),Honesty (16-05-2014),JB. Sĩ Trọng (11-05-2014),M.Goretti Ngan (16-05-2014),Paulus Nhusoen (17-05-2014),Pere Joseph (15-05-2014),theresalis (16-05-2014),Trung TTN (16-05-2014),waterblue (30-05-2014)

  3. #2
    Trạng thái :   bandonghanh đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 11
    Tên Thánh:
    Lucia
    Tên thật:
    đặng thị mỹ dung
    Đến từ: tân hương/ tphcm
    Sở thích: thơ và nhạc
    Nghề nghiệp: kế toán
    Cảm ơn
    89
    Được cảm ơn 79 lần
    trong 18 bài viết
    phải trải qua những lúc cần được giúp đỡ mới thấy được ý nghĩa của việc làm "từ thiện". vâng, mình cũng đã nếm trải cảm giác sống dựa vào sự từ thiện của người khác. thế mới hiểu cảm giác hạnh phúc của người cho đi hơn là người được nhận....

    No Avatar

    waterblue

     16:13, 30th May 2014 #3467 

    Vì khi cho đi có nghĩa là mình đã nhận được, đó là niềm vui, hạnh phúc vì mình còn có ích cho ai đó.



  4. 8 thành viên đã cảm ơn bandonghanh vì bài viết này:

    Duy Nguyen (16-05-2014),Honesty (16-05-2014),JB. Sĩ Trọng (18-05-2014),Lan Anh (18-05-2014),Paulus Nhusoen (17-05-2014),Pere Joseph (19-05-2014),Trung TTN (16-05-2014),waterblue (30-05-2014)

  5. #3
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Hì, nếu xoay góc nhìn và quan sát, sẽ thấy cuộc sống xung quanh ta vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, phải không ạ?

    Nếu mỗi cá nhân biết "chung tay tạo thêm nhịp đập con tim" thì tin rằng sẽ không còn "những hạt sạn không đáng có" ấy nữa!
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  6. 6 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    bandonghanh (19-05-2014),JB. Sĩ Trọng (18-05-2014),Lan Anh (18-05-2014),Paulus Nhusoen (17-05-2014),Pere Joseph (19-05-2014),Thánh Thư (19-05-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình