+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: [CSLC] Nói một đàng làm một nẻo - Thứ ba tuần III Mùa Vọng

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    [CSLC] Nói một đàng làm một nẻo - Thứ ba tuần III Mùa Vọng

    Hôm nay lang thang trên mạng, mình đọc được mẩu chuyện cười sau:
    Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đàng làm 1 nẻo, chả biết đâu mà lần

    Đọc xong cái chuyện này mình cười muốn bể bụng. Đúng thật, người Việt mình rất hay nói một đàng làm một nẻo, ví dụ như hẹn 7h tới, có nghĩa là 7h30 mới tới, hihi, hay hôm trước bộ công thương mới nói là sẽ không tăng giá xăng, hôm sau giá xăng tăng vèo vèo, hay là gần đây nhất, báo chí đưa tin về vụ đấu giá từ thiện ảo đình đám…
    Cứ tưởng người Việt Nam mình là "độc nhất vô nhị" trong vấn đề này rồi, nhưng hoàn toàn không phải thế. Hôm nay Chúa Giêsu kể cho mọi người nghe câu chuyện về hai anh em "nói một đàng làm một nẻo" (Mt 21, 28-32), mà còn là những lời nói và hành động hết sức trái ngược nhau nữa cơ, chắc phải gọi họ là "sư phụ của những người nói một đàng làm một nẻo"! Thoạt nghe câu chuyện này, hầu như ai cũng lên án người con thứ nhất, vì miệng thì vâng dạ, nhưng cuối cùng lại không làm. Nhưng suy cho cùng thì người con thứ hai cũng đáng trách, mặc dù cuối cùng anh đã làm theo ý cha.

    Nghe Chúa kể chuyện, mình lại tự hỏi mình: "Mình giống ai trong câu chuyện kia?"

    1. Người con thứ nhất - vâng dạ, nhưng không làm:
    Thái độ này đã từng bị Chúa Giêsu cảnh báo:
    "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi." (Mt 7,21).
    Chợt giật mình! Mình là người Công giáo, quanh năm lo giữ lễ nè, đọc kinh nè, cầu nguyện nè... Nhưng mấy khi mình giữ được Lời Chúa đâu? Ngẫm nghĩ thấy mình thật giống người con thứ nhất, luôn miệng Lạy Chúa, Lạy Chúa, nhưng lại không sống như lòng Chúa mong ước. Đôi khi mình thấy mình sống thật là giả hình!

    2. Người con thứ hai - con không muốn, nhưng cuối cùng lại thực hiện:
    Khi nghe những lời Chúa Giêsu dạy bảo, mình thường thốt lên giống người con thứ hai: “Khó quá Chúa ơi, con làm không nổi đâu”, hoặc “Chúa ơi, nếu nghe Lời Ngài, con sẽ thiệt thòi lắm, con không muốn đâu”.

    Khúc đầu thì hoàn toàn giống như thế, nhưng khúc sau thì mình chỉ giống người con thứ hai được chút xíu thôi. Thường thì sau khi thốt lên “con không muốn” rồi là mình giả lơ như không luôn! Mình còn bất hiếu hơn anh ấy nhiều. Chỉ đôi khi thấy lòng bức rức, lương tâm thúc đẩy thì mình mới làm được một chút, một góc nhỏ nào đó trong những lời dạy của Chúa.

    Ấy là còn tốt nhé. Giờ nói cách cư xử giống người con thứ hai theo mặt tiêu cực nè: Những lúc bị ma quỉ cám dỗ, mình thường có phản ứng mãnh liệt lắm “Không! Tôi không bao giờ làm như thế, tôi không muốn…”, và rồi… cuối cùng mình lại ngả theo tiếng gọi của cám dỗ, vì thường thì nó mang lại cho mình sự hoan lạc, trong danh – lợi – thú…

    K
    ết luận: Có một điều thú vị là, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút, chúng mình lập tức có thể nhận ra chính mình đâu đó trong các câu chuyện, dụ ngôn của Chúa Giêsu. All tin rằng mỗi người chúng mình đều cảm thấy mình có một chút giống người con thứ nhất, một chút giống người con thứ hai trong cái chuyện “nói một đàng làm một nẻo” này.
    Xét về mặt xã hội cũng như mặt tâm linh, việc “nói khác-làm khác” đều không đáng hoan nghênh. Chúng mình cùng cầu xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng mình có thể ăn nói ngay thẳng – làm việc đúng đắn, tránh xa điều gian dối. Hy vọng sau này sẽ không ai hát bài “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều” nữa, các bạn hé!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Mai Tín (25-08-2012)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Mình mới nhớ ra, mình cũng là siêu sao "nói một đàng làm một nẻo" : Con ma nhà họ Hứa
    Xin cả nhà cầu nguyện thêm cho mình bớt thất hứa, hic!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. [CSLC] Nói một đàng làm một nẻo - Thứ ba tuần III Mùa Vọng
    By allihavetogive in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 14-12-2010, 08:06 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình