Xin hai Cha dâng Lễ cho con với các ý chỉ sau: Xin cho hai em con ngoan hơn; Cho con dấu chỉ nhận định được ý Chúa; Cầu cho các đẳng linh hồn.
Con cám ơn hai Cha và chị anhnguyen post ý Lễ. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người.
Xin hai Cha dâng Lễ cho con với các ý chỉ sau: Xin cho hai em con ngoan hơn; Cho con dấu chỉ nhận định được ý Chúa; Cầu cho các đẳng linh hồn.
Con cám ơn hai Cha và chị anhnguyen post ý Lễ. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
An Vi (03-07-2014),anhnguyen (02-07-2014),Honesty (08-07-2014),JB. Sĩ Trọng (30-06-2014),Pere Joseph (12-07-2014),TerexaThuyDuong (30-06-2014)