Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Hãy thắp sáng lên!

Threaded View

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Hãy thắp sáng lên!

    HÃY THẮP SÁNG LÊN


    Hãy giữ ngọn lửa trong tim (Hình ảnh: Dang Viet)

    Cơn mưa bất chợt kéo đến cộng với gió lớn khiến phần "mang lửa về tim" của chương trình lửa trại đã không thể diễn ra như "kịch bản" ban đầu. Vị trí của kỹ thuật âm thanh bị khói mù mịt, cay xè... Phải làm gì đây?

    Mình thầm khấn xin: "Lạy Chúa, vì lòng yêu mến giới trẻ, xin hãy soi sáng cho con giờ này".

    Mình nói với Mai Cồ: "Em cho tập trung các bạn vào hội trường, và chúng ta sẽ tiến hành phần "cắt bánh sinh nhật" tại đây".

    Một ca khúc mình đã âm thầm chuẩn bị - Ca khúc "Vào đời với Chúa" (Thúy Trang - Lm. Quang Uy) cất lên. Một bầu khí sâu lắng đưa hồn các bạn vào cõi thinh lặng.

    "Này con xin lên đường với Chúa, như người gieo giống hát ca về lẽ cảm thông. Để con biến tan vào đời, hát câu gọi mời, sớt chia cùng người nỗi buồn, niềm vui thiết thân..."

    Cơn gió khiến ngọn nến sinh nhật vụt tắt. Một ai đó lại thắp lên...

    Mình đã xém bật khóc khi hình ảnh của Phương Anh và một bạn khác quỳ gối cố gắng che chắn cho ngọn lửa của bánh sinh nhật đừng tắt. Giọng hát da diết của ca sĩ Hoàng Quân vẫn tiếp tục:

    "Này con trôi cùng với Chúa, theo dòng cuộc sống, như một con nước tưới trên ruộng đất hạn khô. Để con thấm sâu vào đời, trái tim vời vợi, đến thăm mọi người như một làn nước mát trong..."

    Lần thứ ba, ngọn lửa lại vụt tắt, và ai đó lại thắp sáng lên. Những nghĩ suy của mình bật lên thành lời:

    "Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây. Chúng con đang mừng bổn mạng và sinh nhật lần IV của Diễn đàn gioitreconggiao.org. Như ngọn nến nhỏ bé kia bị gió thổi tắt đi - diễn đàn chúng con đã bao phen sóng gió ngả nghiêng. Nhiều lần chúng con muốn buông xuôi, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Nhưng, có sao đâu, miễn là chúng con cứ hãy thắp lên. Nếu có tắt nữa, thì cũng có sao đâu. Cứ vẫn thắp lên..."

    Lần thứ tư, ngọn nến lại tắt, và lại được thắp sáng lên. Một ai đó đã vào thay cho Phương Anh. Hình ảnh đẹp quá.

    Phải, có lúc bạn mệt mỏi. Có lúc bạn mất kiên nhẫn. Hãy yên tâm, còn có tôi đây bạn ơi.

    Những ngọn nến bé nhỏ bắt đầu được lan tỏa trên tay các bạn. Những khuôn mặt bỗng bừng sáng, lung linh đẹp đến lạ thường. Những lời nguyện ước thiết tha cất lên với tiếng guitar dìu dặt khoan thai.

    Chắc chắn giây phút này, khoảnh khắc này mới thật ý nghĩa, mới đúng "chất" gioitreconggiao.org.

    Điện bừng sáng, mọi người chia sẻ cho nhau chiếc bánh sinh nhật. Phần của mình là một trái chùm ruột đo đỏ xinh xinh của một bạn nào đó mang lại. Ngọt lịm!

    Tạ ơn Thầy. Cám ơn nhau. Có Thầy, chúng con sẽ làm được những điều vĩ đại từ những việc nhỏ bé.


    02 / 7 / 2014
    Mai Tín

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     08:28, 2nd Jul 2014 #3566 

    Mừng Bổn mạng và Sinh nhật lần IV của Diễn đàn. Ngọn nến Sinh nhật bị gió thổi tắt 4 lần và được thắp sáng trở lại. Thật trùng hợp.

    No Avatar

    waterblue

     08:41, 2nd Jul 2014 #3567 

    Hình ảnh trái tim che ngọn nến thật đẹp anh Mai Tín nhỉ.



  2. 10 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    An Vi (02-07-2014),anhnguyen (02-07-2014),Duy Nguyen (02-07-2014),Honesty (02-07-2014),JB. Sĩ Trọng (02-07-2014),kiemca (02-07-2014),M.Goretti Ngan (02-07-2014),Mai Cồ (02-07-2014),TerexaThuyDuong (02-07-2014),waterblue (02-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình