+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Luật bù trừ

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Luật bù trừ


    Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam và nữ để bổ sung cho nhau trong cuộc sống.


    Và như lời Chúa nói “Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho ngươi một kẻ giúp đỡ thích hợp.”
    Rồi từ xương sườn lấy nơi Ađam, Chúa dựng nên một người nữ và đem đến cho người.
    Nhìn thấy nàng, Ađam đã vui mừng thốt lên rằng:
    “Bây giờ đây là xương từ xương tôi, Thịt từ thịt tôi, Người này được gọi là người nữ.” (Sáng Thế Ký 2 :23a)



    Trong các môn đệ theo Chúa, hai Tông Đồ đặc trưng là Phêrô và Phaolô cũng mang đậm luật bù trừ
    Phêrô một thuyền chài, một kẻ chuyên đánh bắt cá trên sông chắc chắn một điều chữ nghĩa của ông không bao nhiêu.
    Phêrô một người bộc trực thấy gì nói đó, chẳng mấy văn hoa, cầu kỳ...
    Phaolô một người Chúa chọn theo ngài đâu đã hoàn hảo.
    Một kẻ bắt Chúa nhưng được Ơn Lành đã theo Ngài.

    “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.”(CV , 4-5)

    Phaolô một môn đồ học cao hiểu rộng, để bổ sung cho những thiếu sót của Phêrô nhưng sao Chúa không chọn Phaolô làm đầu Hội Thánh.
    Đó phải chăng tất cả là Mầu Nhiệm mà ta không thể hiểu thấu.

    Trong cuộc sống bình thường, hằng ngày ta va chạm.
    Những đối tượng ta hằng gặp, cùng sinh hoạt...còn thật nhiều những điều bất toàn. Sao ta không dễ dàng chấp nhận, hay thứ tha?
    "Nhân vô thập toàn" chứ mấy ai được hoàn hảo.

    Hay vì lòng tự tôn, kiêu ngạo ta cho rằng mình hoàn hảo hơn người để xét đoán và luận phạt anh em.

    Chúa Giêsu đã chẳng nói: “Sao ngươi không thấy cái xà trong mắt ngươi mà cứ nhìn cái dầm trong mắt người khác.” (Mt 7,3)
    Và Chúa từng nhắc nhở “Đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét” (Mt 7.1-2).

    "Hãy nhớ đến các điều răn, mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lỗi lầm.” (HC 28, 1-7).

    Ước gì mọi người đều là anh em thật đúng nghĩa, trong Đức Kitô!

    Và ước gì chúng ta luôn sống đúng theo luật bù trừ để bổ sung cho nhau trong tình huynh đệ.


    Lan Anh



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 11 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    An Vi (13-07-2014),catarina_hang (14-07-2014),chuong_gio (14-07-2014),Duy Nguyen (14-07-2014),Honesty (14-07-2014),JB. Sĩ Trọng (14-07-2014),M.Goretti Ngan (14-07-2014),Mai Cồ (13-07-2014),Mai Tín (13-07-2014),Mari.QuynhChi (15-07-2014),Paulus Nhusoen (22-07-2014)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Bài viết hay. Mừng Cô về nhà, bữa giờ thấy vắng
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 6 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    catarina_hang (14-07-2014),Duy Nguyen (14-07-2014),Honesty (14-07-2014),JB. Sĩ Trọng (14-07-2014),Mai Cồ (13-07-2014),Mai Tín (13-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình