+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nhật ký Mừng bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 4

  1. #1
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    Nhật ký Mừng bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 4

    Vậy là chương trình Mừng bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 4( BM&SN4) đã đi qua được 02 tuần với nhiều cảm xúc của từng cá nhân, nhưng chắc chắn một điều mọi người đều cảm thấy nhớ không ít thì nhiều về những khoảnh khắc cùng vui, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ và cùng hòa chung tâm tình yêu thương chia sẻ và hiệp thông lời cầu nguyện cho diễn đàn mỗi ngày được trưởng thành hơn.
    Trải qua mỗi kỳ mừng BM&SN diễn đàn gioitreconggiao.org luôn vui mừng đón chào những người bạn mới và cảm thấy luyến tiếc khi có những bạn vì lý do này lý do kia tạm chia tay với diễn đàn, điều này chẳng có gì là quan trọng vì sau mỗi kỳ mừng BM&SN qua đi diễn đàn đều có sự thêm mới, thay mới, đổi mới góp phần làm phong phú thêm cho diễn đàn để tiến triển hơn về mọi mặt có thể cho đây cũng là một hồng ân của Thiên Chúa.
    Theo qui ước của ban tổ chức sau mỗi chương trình diễn đàn tổ chức luôn có nhật ký để lưu lại những khoảnh khắc khó quên như là một phương cách để mỗi thành viên cũ hay mới tìm lại những khoảnh khắc khi thời gian và cuộc sống bận rộn chi phối làm lãng quên những cảm xúc mà mỗi cá nhân thành viên cảm nhận.
    Và giờ đây Duy Nguyên xin được góp nhặt những giây phút những hình ảnh mà chương trình đã đọng lại để lưu giữ vào thời gian như một tập nhật ký của mỗi chương trình.

    05 giờ 30 phút ngày 28/06/2014: Mọi người tập trung đầy đủ tại BV Gia Định để làm thủ tục điểm danh và giới thiệu chương trình.



    05 giờ 45: Xuất phát đến địa điểm tổ chức trò chơi lớn ( KDL Ngọc Xương) Trên xe Anh Mai Cồ trưởng ban tổ chức thông báo nội qui chương trình, ăn sáng, tập hát và phân chia đội.



    09 giờ 30: Mọi người đã đến địa điểm khu du lịch Ngọc Xương- Long Hải_Vũng Tàu.


    09 giờ 45 : Khai mạc trại

    _Các đội chọn tên đội và trang trí lá cờ đội



    10 giờ 00: Chuẩn bị nhập trại.


    _ Nhập trại







    10g30: Chia sẻ kĩ năng trại









    11g00-14g00: Các đội giải mật thư và đến từng các trạm trong chương trình trò chơi.










































    12 giờ 30: Ăn trưa trong lúc chơi



    13 giờ 45: Các đội tập kết tại trạm cuối( Trạm tổng kết và Lên đường)





    _ Ở trạm này các đội đã thiết kế những tấm báo tường làm món quà tặng diễn đàn mừng BM&SN4.

















    ( Còn tiếp)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Cồ's Avatar

    Mai Cồ

     15:57, 14th Jul 2014 #3618 

    Mình lỡ tay ném bột vào tai một số bạn. Thông cảm cho mình nha. ^_^

    Mari.QuynhChi's Avatar

    Mari.QuynhChi

     09:08, 15th Jul 2014 #3621 

    ko chỉ có tai đâu anh :v ... nhìn mặt dễ thương zị mờ... :p


    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  2. 19 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    anhnguyen (15-07-2014),chuong_gio (14-07-2014),Duy Pham (14-07-2014),Hoa Gió (14-07-2014),Honesty (14-07-2014),Huyen Tam (14-07-2014),JB. Sĩ Trọng (14-07-2014),M.Goretti Ngan (14-07-2014),Mai Cồ (14-07-2014),Mai Tín (14-07-2014),Mari.QuynhChi (15-07-2014),nhtoan (14-07-2014),Padre Paolo (16-07-2014),randoc (20-07-2014),shinzy_ho (18-07-2014),Ta Loc (21-07-2014),TerexaThuyDuong (21-07-2014),Thánh Thư (18-07-2014)

  3. #2
    chuong_gio's Avatar
    Trạng thái :   chuong_gio đã thoát
    Tham gia : Sep 2012
    Bài gửi : 26
    Tên Thánh:
    Giu-se
    Tên thật:
    Nguyễn Hoàng Hưng
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    747
    Được cảm ơn 159 lần
    trong 31 bài viết
    Năm nay ko có tác phẩm "kinh điễn" nào rồi. :D

    Mari.QuynhChi's Avatar

    Mari.QuynhChi

     09:09, 15th Jul 2014 #3622 

    cái này chắc mời bác Chuông Gió liên hệ với anh Kiếm Ca (Đ Việt) :)))



  4. 11 thành viên đã cảm ơn chuong_gio vì bài viết này:

    An Vi (18-07-2014),Duy Nguyen (14-07-2014),Honesty (14-07-2014),JB. Sĩ Trọng (18-07-2014),Mai Tín (14-07-2014),Mari.QuynhChi (15-07-2014),Padre Paolo (16-07-2014),randoc (20-07-2014),TerexaThuyDuong (21-07-2014),Thánh Thư (18-07-2014),Trung TTN (15-07-2014)

  5. #3
    Duy Nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Duy Nguyen đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 145
    Tên Thánh:
    Phanxico Xavie
    Tên thật:
    NGUYỄN HOÀNG DUY
    Đến từ: Biên Hòa
    Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
    Nghề nghiệp: Tự do.
    Cảm ơn
    1,436
    Được cảm ơn 1,465 lần
    trong 175 bài viết

    Phần II Thánh lễ và Đêm lửa trại( BM&SN4)

    15g30: Chào cha Giuse Vũ Đức Thịnh ( Chánh Xứ Long Hải) và mọi người ổn định nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị Thánh lễ mừng Bổn Mạng.



    17g00: Chuẩn bị Thánh lễ.




    Anh Mai Cồ trưởng ban tổ chức thay diễn đàn GTCG dâng lời cảm ơn Cha. và chụp hình lưu niệm.





    18g00: Dùng cơm chiều.



    18g55: Cô Thầy JB SĨ TRỌNG vì sức khoẻ yếu nên thông báo với BTC sẽ về nhà nghỉ ngơi và Cô Thầy đã thương mến tặng quà mừng sinh nhật cho diễn đàn và BTC cũng gủi quà lưu niệm đến Thầy Cô.
    ( Trong suốt chương trình Cô Thầy đã đồng hành với mọi người dù sức khoẻ của Cô còn yếu nhưng Cô và Thầy JB TRỌNG SĨ đã dành cả tình thương Cha Mẹ gủi trao đến cho diễn đàn, với tấm lòng chân tình của Thầy Cô Ban tổ chức chúng con trong tâm tình kính yêu xin tri ân sự yêu thương của Cô Thầy đã thương yêu trao tặng cho chúng con và nguyện xin Thiên Chúa ban ơn sức khoẻ, niềm vui đến cho Cô Thầy và kính mong Cô Thầy xin mãi đồng hành với chúng con.)




    20g00: Chương trình lửa trại, Văn nghệ

    Anh Mai Cồ trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc đêm lửa trại.

    Ngọn lửa vui tươi đã bừng sáng lên và các tiết mục văn nghệ được trình diễn.






    Chương trình đêm lửa trại cũng được sự tham gia góp vui của các bạn trẻ giáo xứ Long Hải.



    22g00-22g30: Mừng sinh nhật diễn đàn



    Một cơn gió lớn làm thổi tắt ngọn nến nhưng đã được Yoyopa ( Phương Anh) quì xuống dùng 2 tay bao bọc cho ngọn nến không bị bão gió thổi tắt. ( Một hình ảnh tuyệt đẹp và nhiều ý nghĩa)


    Từ ngọn nến được bảo bọc và gìn giữ đã được san sẻ và thắp lên cho từng người hiện diện trong lời kinh nguyện, chia sẻ những thao thức của mọi người, trong tiếng đàn ghita tuyệt hay của anh Mai Tín đã đưa mọi người lắng đọng với nhiều cảm xúc rất tâm tình.
    ( Cảm ơn anh Mai Tín đã dẫn đưa mọi người vào trạng thái tâm tình nhiều xúc động)



    ( Còn tiếp)
    Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)

  6. 9 thành viên đã cảm ơn Duy Nguyen vì bài viết này:

    Honesty (18-07-2014),JB. Sĩ Trọng (18-07-2014),Mai Cồ (18-07-2014),Mai Tín (18-07-2014),shinzy_ho (18-07-2014),Ta Loc (21-07-2014),TerexaThuyDuong (21-07-2014),Thánh Thư (18-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ về Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo mùa chay 2014
    By Duy Nguyen in forum Huấn từ - Sứ điệp cho người trẻ
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 21-07-2017, 08:08 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-03-2014, 03:41 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 10-03-2014, 08:51 AM
  4. Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013
    By giotrendong in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-09-2012, 05:35 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình