+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ừ...thì nhớ nhà.

  1. #1
    theresalis's Avatar
    Trạng thái :   theresalis đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 13
    Tên Thánh:
    Tê-rê-sa
    Tên thật:
    HKD
    Đến từ: BR-VT
    Sở thích: lang thang
    Nghề nghiệp: KTV XN
    Cảm ơn
    130
    Được cảm ơn 107 lần
    trong 14 bài viết

    Ừ...thì nhớ nhà.

    **QUÊ**

    Gió lạnh ùa vào từng khoang ngực,

    Len lỏi vào tận những phế nang

    Mùi của quê hương, của xóm làng

    Chiêm chiếp tiếng gà lạc đàn tìm mẹ...

    Tỉnh giấc nồng, ta tưởng mình còn bé

    Cuộn tròn chăn, ấm nhé... sáng mùa đông

    Xoa bàn tay áp má bếp lửa hồng,

    Chú cún con vui cùng mèo mun nhỏ...

    Vươn vai chào anh mặt trời vừa ló

    Cặp chéo vai, khăn quàng đỏ tới trường....

    Sáng làng quê tràn ngập trong hơi sương

    Bồi hồi nghe tiếng người thân thương quá!

    Ánh ban mai, màu bình yên cây lá

    Những nụ cười rộn rã giữa đường làng.

    Ta nhìn ta....chút ngỡ ngàng

    Chẳng được khóc - mơ màng như thuở bé...

    Nhẹ tay gạt giọt nước nào thật khẽ

    Thời gian ơi, chậm nhé...một ngày thôi...

    [Thrs]

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     19:04, 14th Jul 2014 #3619 

    Ôi, bé Út ngày xưa... "củ mì" là thế, giờ làm thơ làm chú đọc... cay mắt luôn nè. Cám ơn cháu nhé!

    theresalis's Avatar

    theresalis

     19:57, 14th Jul 2014 #3620 

    ^_^ hì hì, cháu làm thơ "cay" quá hả chú? Để mai mốt cháu rút kinh nghiệm! @@


    "Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời"

  2. 7 thành viên đã cảm ơn theresalis vì bài viết này:

    An Vi (14-07-2014),catarina_hang (14-07-2014),DARK (14-07-2014),Honesty (14-07-2014),JB. Sĩ Trọng (14-07-2014),Mai Cồ (14-07-2014),Mai Tín (14-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình