Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Jul 2013
					
					
					
Bài gửi : 127
	
Tên Thánh: Đô Mi Ni Cô
Tên thật: Trần Văn Trung
Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
Nghề nghiệp: Nhân Viên
	
	Cảm ơn 1,383
	
		Được cảm ơn 1,452 lần 
 trong 190 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Nguyên văn bởi 
Mai Tín
					
				 
				Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên? 
Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó? 
Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé nhỏ 
Có nghĩa chi mà cứ mãi trở trăn? 
Hãy cứ thả mình trôi theo tháng năm 
Đừng vò xé tâm can, đừng tội tình ý nghĩ! 
Mặc kệ yêu thương, đừng buồn vị kỷ 
Rồi cuộc đời - như thường lệ - sẽ qua! 
(...)
			
		 
	 
 Lòng vẫn bình yên, không gì vướng bận
Ngày tháng đẹp kỷ niệm xưa còn đó
Vòm trời rộng, đâu thiếu chổ cho người
Chỉ đôi lần trăn trở, nào có sai
Ngày tháng còn đó mình vẫn ở đây
Suy nghỉ chi nhiều, chuyện buồn đã qua
Hãy cứ yêu thương, đừng buồn tri kỷ
Sáng mai thưc dậy, đời đẹp biết bao