+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Mau Nghe - Đừng Vội Nói - Khoan Giận

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Mau Nghe - Đừng Vội Nói - Khoan Giận

    Chào Anh Chị Em,

    Đã lâu không viết gì cho ACE vì hơn một tháng qua Toản rất là bận rộn với công việc của Dòng. Trong thời gian qua Toản đi tĩnh tâm năm cũng như giúp mục vụ ngoài nhà Dòng nên không có dịp vào diễn đàn.

    Cách đây một tuần Toản trở về nhà Dòng, có dịp lên mạng vào facebook và Diễn Đàn lướt qua những status và bài mới. Xem những hình ảnh và những bài viết thì biết được ACE đã có một chương trình mừng sinh nhật Diễn Đàn thật vui. Nhưng đọc đến bài của Anh Mai Tín thì mới biết là mình đã chưa viết lời chúc mừng sinh nhật Diễn Đàn. Cám ơn lời nhắc tế nhị của Anh Mai Tín. Nhưng rồi đọc tiếp những nhận xét và chia sẻ của Anh về những gì đã xảy ra trong chuyến đi thì buồn....5 phút...rồi thầm cám ơn Anh Mai Tín đã có những nhận xét và chia sẻ với ACE và hy vọng ACE sẽ đón nhận những lời đó như một kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

    Nhưng rồi mấy ngày qua một vài thành viên cho biết là một số ACE cảm thấy những nhận xét và chia sẻ của Anh Mai Tín khó đón nhận nên đã có những "bút chiến" qua lại. Nghe thấy vậy nên lại vào Diễn Đàn cũng như facebook đọc tiếp thì thấy đúng là vậy. Lần nầy không buồn 5 phút mà là 10 phút.

    Thật sự, Toản nghĩ Diễn Đàn là của ACE nên có chuyện gì thì Toản để tự ACE giải quyết và không muốn nhúng tay vào. Nhưng rồi tối hôm qua trước khi đi ngủ thì vào facebook và Diễn Đàn liền gặp ngày status và bài viết "Nick ảo - Sim rác và kẻ tiểu nhân" của Anh Mai Tín. Đọc xong lại buồn...15 phút...

    Vì thấy đối bên cứ qua lại như vầy nên đành thức khuya viết mấy lời.

    ACE mến,

    Sinh Nhật Diễn Đàn đã qua được hơn hai tuần rồi. Chúng ta tạ ơn Chúa là mọi người được những ngày sinh hoạt vui vẻ. Chúng ta cũng hối tiếc là có những chuyện không đẹp đã xảy ra. Rất cám ơn Anh Mai Tín đã quan sát và chia sẻ cũng như nhắc nhở các em. Nhưng có lẽ những lời nhận xét và chia sẻ của Anh rất thẳng nên các em cảm thấy khó đón nhận. Có lẽ một số ACE mới chưa biết tính Anh Mai Tín nên phản hồi như thế. Với những ACE vào Diễn Đàn lâu thì biết Anh Mai Tín có tính rất thẳng thẳn, thấy sao nói vậy. Anh thà mất lòng trước mà được lòng sau còn hơn là không nhắc. Anh rất quý mến ACE trong Diễn Đàn. Nếu không thì Anh đã không còn đồng hành với chúng ta cho đến ngày hôm nay.

    ACE thân mến,

    Những lời nhận xét và chia sẻ của Anh Mai Tín thì Toản không biết có hay không hoặc đúng hay sai vì Toản không có hiện diện. Nhưng, điều đó không quan trọng. Điều quan trong là Anh đã nhận xét được những điều không tốt và chia sẻ với chúng ta. Phần chúng ta chỉ cần đón nhận và cám ơn Anh. Và rồi mỗi người (những ACE tham dự chương trình mừng sinh nhật Diễn Đàn) tự kiểm điểm. Nếu mình có sự sai sót trong những điều đó thì chỉnh sửa. Còn nếu không thì tạ ơn Chúa và tiếp tục sống tốt. ACE không nên phản hồi bằng cách "bút chiến" như thế. Thiết nghĩ đó không phải là tư cách của một thành viên của Diễn Đàn Giới Trẻ Công Giáo. Và chắc chắn Thầy Giêsu không muốn chúng ta hành động như thế!

    Toản viết vài lời đơn thành này đế xin Anh Mai Tín cũng như ACE chúng ta cùng nhau CHẤM DỨT "sự cố" này tại đây. Chúng ta bỏ qua cho nhau và cùng nhau gầy dựng lại tinh thần của Diễn Đàn.

    Sau cùng, xin gửi đến ACE mấy đoạn Kinh Thánh sau đây để chúng ta cùng kiểm điểm thái độ của chúng ta trong "sự cố" này.

    Thư Thánh Giacôbê 1:19-25

    Lãnh nhận và thực hành Lời Chúa

    Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiên tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.

    Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.

    Thư Thánh Phaolô gửi Tín Hữu Roma 12:3-21

    Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn

    Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một chức năng; thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một phần thân thể trong Ðức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa phục vụ, thì cứ phuụ vụ. Ai dạy bảo, thiìcuư dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.

    Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

    Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch

    Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với nguòi khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Ðức Chúa Phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

    Thư Thánh Phaolô gửi Tín Hữu Côlôxê 3:8 và 12-15

    Chỉ thị chung cho các tín hữu

    Nhưng này, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nàọà giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.

    Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.

    Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

    Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Đồng Công, xin Chúa ban cho chúng ta sứ bình an trong tâm hồn.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 30 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (23-07-2014),An Vi (16-07-2014),anhnguyen (16-07-2014),Annhien (16-07-2014),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2014),catarina_hang (16-07-2014),chuong_gio (16-07-2014),DARK (16-07-2014),Duy Nguyen (16-07-2014),echcon1690 (16-07-2014),giusetuong (16-07-2014),Honesty (16-07-2014),Huyen Tam (16-07-2014),JB. Sĩ Trọng (16-07-2014),Kitty (16-07-2014),Lan Anh (16-07-2014),M.Goretti Ngan (16-07-2014),Mai Cồ (16-07-2014),Mai Tín (16-07-2014),Mari.QuynhChi (16-07-2014),mắt biếc (16-07-2014),Người Mua Diêm (16-07-2014),randoc (16-07-2014),Ta Loc (18-07-2014),Teresa Le (16-07-2014),TerexaThuyDuong (16-07-2014),theresalis (16-07-2014),Trung TTN (16-07-2014),Tuyết Xanh (16-07-2014),waterblue (16-07-2014)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Padre Paolo;24933[SIZE=2


    Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.

    Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

    Padre Paolo[/SIZE]
    Bài chia sẻ của cha thật ý nghĩa, chất chứa nghĩa Yêu Thương!
    Xin cho những lời Kinh Thánh luôn thấm đượm và dồi dào trong chúng con.
    Xin cho mỗi người trong chúng con biết thể hiện Tình Yêu Thương, và Sự Tha Thứ cho nhau.
    Và xin cho GĐGTCG chúng con luôn là nơi để chúng con trao nhau Tình Yêu Thương như Giới Răn Chúa đã Truyền Dạy!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 20 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (23-07-2014),An Vi (16-07-2014),anhnguyen (16-07-2014),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2014),catarina_hang (16-07-2014),chuong_gio (16-07-2014),Duy Nguyen (16-07-2014),giusetuong (16-07-2014),Honesty (16-07-2014),JB. Sĩ Trọng (16-07-2014),Kitty (16-07-2014),M.Goretti Ngan (16-07-2014),Mai Cồ (16-07-2014),Mai Tín (16-07-2014),Mari.QuynhChi (16-07-2014),randoc (16-07-2014),Ta Loc (18-07-2014),Teresa Le (16-07-2014),TerexaThuyDuong (16-07-2014),waterblue (16-07-2014)

  5. #3
    Trạng thái :   yoyopa đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 21
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Phương Anh
    Đến từ: Giáo xứ Tân Việt
    Sở thích: make friends
    Nghề nghiệp: hihi
    Cảm ơn
    70
    Được cảm ơn 179 lần
    trong 28 bài viết
    Cảm ơn Tía thật nhiều! Nhiều ngày nay tâm trạng của con hình như cũng trùng xuống khi theo dõi các bài đọc thậm chí còn nghĩ xấu cho nhiều người! Con cảm thấy cũng buồn bản thân bởi đã để cho ma quỷ xen vào những suy nghĩ! Thật may thay có bài viết của Tía làm giải tỏa tâm trí con!

    Cảm ơn Chúa, cảm ơn Tía và cảm ơn nhau trong những ngày này không rời diễn đàn!

    Xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, giúp anh em mình hiệp nhất yêu thương nhau, thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà cùng được bình an!
    "Có thì nói có, Không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ"

  6. 16 thành viên đã cảm ơn yoyopa vì bài viết này:

    allihavetogive (23-07-2014),An Vi (16-07-2014),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2014),catarina_hang (17-07-2014),chuong_gio (17-07-2014),DARK (17-07-2014),Duy Pham (17-07-2014),Honesty (17-07-2014),Huyen Tam (17-07-2014),M.Goretti Ngan (16-07-2014),Mai Cồ (16-07-2014),Mai Tín (17-07-2014),Mari.QuynhChi (17-07-2014),randoc (17-07-2014),Ta Loc (18-07-2014),waterblue (22-07-2014)

  7. #4
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Con đã đọc bài của Tía và suy gẫm từng câu chia sẻ Tía viết cho anh chị em.

    Góp ý chân thành thẳng thắn đôi khi mình cũng dễ tự ái lắm mình khó đón nhận một cách chân thành nhưng nhờ góp ý đấy mà chúng ta có thể nhìn lại và nhận ra sửa sai để phát triển hơn.

    Người trẻ chúng ta vẫn còn bồng bột trong cách cư xư chưa trưởng thành.Trong lời nói cử chỉ và hành động . Ngay cả chính bản thân mình cũng vậy đôi khi vì người này muốn mình tốt hơn nên hay góp ý để mình hiểu ra vấn đề nhưng mình đã chưa kịp lắng nghe vội vàng phản ứng mạnh mẽ quay sang chửi người khác một cách gay gắt.

    Riêng mình, mình thấy chúng ta ít lắng nghe,hãy tranh cãi cho rằng người này đúng người kia sai và dễ dàng có khuynh hướng phản ứng lại bằng cách nóng giận và trách móc người khác.Lúc đó mình không kiềm chế được cảm xúc và cái tôi của mình.


    MAU NGHE-ĐỪNG VỘI NÓI-KHOAN GIẬN .


    Xin Thầy Giesu giúp từng người anh chị em chúng mình biết kiên nhẫn cảm thông hơn để rồi mỗi ngày chúng mình luôn là một ngọn lửa nhiệt huyết,lửa nhiệt thành,một hạt muối ướp mặn cho đời và cho anh chị em.
    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 17-07-2014 lúc 11:29 AM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  8. 10 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (23-07-2014),catarina_hang (17-07-2014),chuong_gio (17-07-2014),Honesty (17-07-2014),M.Goretti Ngan (17-07-2014),Mai Tín (17-07-2014),Mari.QuynhChi (17-07-2014),randoc (17-07-2014),Ta Loc (18-07-2014),waterblue (22-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Nghe vẽ nghe ve, nghe vè của nhóm
    By Trung TTN in forum Chém gió
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 04-10-2013, 11:25 AM
  2. Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận
    By Teresa Nhỏ Bé in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-06-2012, 11:06 AM
  3. Lắng nghe để HIỂU... nhìn lại để THƯƠNG...
    By meggie_rose in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-06-2012, 11:34 AM
  4. Lắng nghe tiếng Chúa
    By TeresaBT in forum Lắng Nghe Và Chia Sẻ
    Sr. Teresa B.Thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-10-2011, 08:14 PM
  5. Lắng nghe
    By allihavetogive in forum Ngã ba lãng đãng
    allihavetogive
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 25-01-2011, 10:09 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình