+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Can đảm - Cao thượng

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Can đảm - Cao thượng

    10 phút trước khi Mai Tín viết những dòng này, Mai Tín nhận được tin nhắn từ "số điện thoại lạ":

    "Em xin lỗi anh Mai Tín, cám ơn anh vì sự việc đã qua" (nguyên văn)

    Lời đầu tiên, Mai Tín gởi đến bạn có "số điện thoại lạ" (dù rằng Mai Tín đã biết rõ bạn là ai) rằng: Rất cám ơn bạn. Bạn thật can đảm!

    "Sự việc đã qua" là những sự việc đáng lẽ ra nó chẳng nên có. Nhưng phải tạ ơn Chúa vì nó đã xảy ra. Chính nhờ thế mới có cơ hội để hiểu nhau.

    Về phần Mai Tín, Mai Tín đã tự hứa với lòng mình rằng: Sẽ cho bạn một bài học thích đáng, với một thứ vũ khí chắc chắn không ai có thể chống lại được, đó là lời cầu nguyện.

    Thật vậy, với bản tính con người yếu hèn, người ta có thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với địch thủ, hoặc trả đũa những lời lẽ xúc phạm. Ai chứ Mai Tín có thể hành động như vậy. Song, khi đặt lương tâm trước mặt Chúa, khi ngồi vào đàn để đệm những ca khúc Thánh ca, lòng như lắng đọng hơn. Nhất là lúc "chúc bình an" trong Thánh lễ, mình nghĩ: "Nếu như bạn đứng cạnh mình lúc này, bạn và mình sẽ làm gì?"

    Chẳng có giải pháp nào hữu hiệu bằng lời cầu nguyện. Và giờ đây, lời cầu nguyện đã ứng nghiệm.

    Mai Tín cảm ơn bạn, chúc mừng bạn. Và Mai Tín cũng tự cảm ơn mình, chúc mừng mình...

    Cảm ơn những ai đã hiểu và đồng cảm với Mai Tín. Với bản tính chân quê, xù xì. Những lời góp ý "lổn ngổn, gồ ghề" chắc làm các bạn khó nuốt. Tôi thành thật xin lỗi.

    Xin lỗi không phải là hèn, mà là can đảm và cao thượng. Cám ơn bạn lần nữa.

    P/s: Ngay khi vừa kết thúc bài viết này và chuẩn bị post lên Diễn đàn, một tin nhắn tiếp tục:

    "E thanh thật xin lỗi anh vì những tin nhắn đã qua, sẽ có một ngày anh sẽ biết em là ai, có thể anh sẽ không quan tâm những lời em nói, nhưng đó là những lời thật nhất em xin lỗi anh".

    TẠ ƠN CHÚA MUÔN NGÀN ĐỜI.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    An Vi (16-07-2014),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2014),Duy Nguyen (16-07-2014),giusetuong (17-07-2014),Honesty (17-07-2014),Huyen Tam (17-07-2014),Kitty (17-07-2014),Mai Cồ (16-07-2014),theresalis (17-07-2014),Tuyết Xanh (17-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình