"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".
Tâm hồn mỗi người cũng là ruộng trong đó có cỏ lùng và lúa tốt, tức là có những đam mê tội lỗi và thói quen tốt lành, có những hành vi mờ ám và việc làm đáng khen, có những vết nhơ và cũng có những vết son tinh thần.
Chúng ta sớm muộn cũng phải nằm xuống, "thửa ruộng tâm hồn" chúng ta sẽ phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Hãy nỗ lực trồng lúa tốt tức là các nhân đức và việc lành, hãy ra sức làm sạch cỏ lùng là các tội lỗi, nết xấu khi chúng mới nhú lên. Có nhiều tính xấu giống như cỏ lùng chúng ta khó nhận ra. Muốn nhận ra tính mê, nết xấu của mình phải dành thời giờ cầu nguyện, tĩnh tâm và khiêm nhường đón nhận lời chỉ bảo của người khác.
19h30 CHÚA NHẬT, 20/7/2014
Chủ đề: THỬA RUỘNG TÂM HỒN
Mời ACE chúng ta đến với CFTC để cùng cảm nghiệm, quy tụ trong tình huynh đệ yêu thương.
Thân mến,
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- CFTC Chúa Nhật 3-8-2014 "TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI"
- Cafe Thánh Ca 26/08/2012
- CuỘc thi viẾt vỀ mẸ - bÀi dỰ thi
- [TB] Thay đổi Admin Cafe Thánh Ca
- Khai trương Cafe Thánh Ca
- CFTC Chúa Nhật 14/9/2014 - CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG
- Dự án Cafe Thánh ca
- CFTC Chúa Nhật 9.8.2015 - MỪNG SINH NHẬT LẦN III: KHÚC NHẠC ĐỜI CON
- [NK] CFTC Chúa Nhật 3 - 8 - 2014
- Cftc - nhắn gửi yêu thương