Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, chúng ta đã dành trọn vẹn 1 giờ để Tạ ơn, Ca tụng Thiên Chúa? Hay mỗi Chúa Nhật đến nhà thờ xem lễ bổn phận chứ không phải tham dự vào Thánh lễ...Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy".
(Mt 13, 44-45)
Chúng ta có đủ đức tin để mua thửa ruộng nước trời, nhưng chỉ một phút kém lòng tin, chúng ta không có đủ sự khôn ngoan mà nắm bắt lấy cơ hội ấy?
Tiếp nối chủ đề "Thửa ruộng tâm hồn", tuần này Cafe Thánh Ca mời gọi ACE chúng ta cùng nhìn lại: Liệu chúng ta đã can đảm từ bỏ của cải thế gian và nhận ra Nước Trời mới là nơi chúng ta cần hướng đến?
Mời ACE đến với CFTC để cùng chia sẻ, suy gẫm con đường của mình.
19h30: Chúa Nhật, 27 - 7 -2014
Chủ đề: TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA.
Thân mến,
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- CFTC Chúa Nhật 14/9/2014 - CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG
- Chương trình Cafe Thánh Ca đặc biệt: Nếu con không biết Ngài
- CFTC Chúa Nhật 10-8-2014 - MỪNG SINH NHẬT LẦN II
- Cftc - nhắn gửi yêu thương
- Dự án Cafe Thánh ca
- CFTC Chúa Nhật 9.8.2015 - MỪNG SINH NHẬT LẦN III: KHÚC NHẠC ĐỜI CON
- CFTC CN 23.11.2014 - Sự Sống và Lời Yêu Thương
- Mời các bạn tham gia trang face của Cafe Thánh ca
- Đóng góp xây dựng tinh thần Cafe Thánh Ca
- CFTC Chúa Nhật 3-8-2014 "TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI"