+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Ơn gọi thật diệu kỳ

  1. #1
    Trạng thái :   pxhoangson1997 đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 2
    Tên Thánh:
    Phanxicô
    Tên thật:
    Lê Hoàng Sơn
    Đến từ: Gx Thánh Tâm - Sóc Trăng
    Sở thích: Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, du lịch...
    Nghề nghiệp: Học sinh
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 13 lần
    trong 3 bài viết

    Red face Ơn gọi thật diệu kỳ

    Hồi còn thơ ấu, mình vẫn thường được mẹ dắt đi lễ ngày Chúa Nhật. Ôi, những lần mẹ hứa: “Nếu con ngoan, thì Chúa Nhật mẹ sẽ dẫn con đi lễ” là mình vui dữ lắm. Mặc dù lúc đó mình vẫn chưa biết Thánh lễ là cái gì nhưng lại rất thích đi lễ, có lẽ là vì do náo nhiệt, đông người mà thôi. Mỗi lần mình làm nũng, mít ướt thì mẹ lại bảo: “Con mà còn khóc nữa thì Chúa Nhật mẹ sẽ không cho đi lễ đâu”, ngay tức khắc mình liền nín thinh, không còn khóc nữa hihi. Mình là một đứa trẻ rất nghịch ngợm và hay thắc mắc này nọ. Nên khi tham dự Thánh lễ thì miệng cứ luôn hỏi mẹ nào là: Mẹ ơi tại sao lại phải đọc kinh? Tại sao lại cứ phải quỳ gối, đứng, ngồi hoài vậy mẹ?....cứ hỏi mãi. Lúc mọi người lên rước lễ, sắp đến lượt thì phải cuối đầu, nói với Cha câu gì đó và mình cũng thấy Cha nói cái gì đó và sau đó Cha đút bánh cho ăn. Mình cứ nghĩ trong đầu là Cha nói: “Cha cho con miếng bánh nè”, và người nhận được bánh nói: “Con cám ơn Cha” …hehe.. lúc nhỏ mình ngây thơ lắm!!!

    Nhà mình mẹ nấu rượu, Cha thì thầu xây dựng. Do công việc nên cha mình phải đi làm xa suốt, thường thì 1 hoặc 2 tuần về thăm nhà 1lần vào ngày thứ 7 hoặc Chúa Nhật. Còn lại suốt tuần mình đều ở nhà với mẹ. Mẹ thường đi chợ vào sáng sớm, bỏ mình ở nhà mình ên, mỗi khi mẹ đi chợ mà lâu về hơn bình thường một chút là mình khóc sướt mướt, một phần vì nhớ mẹ một phần thì sợ mẹ chết bỏ mình lại một mình. Và rồi mình lên phòng khách, đóng cửa lại rồi quỳ gối trước bàn thờ khóc sướt mướt và cầu xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse cho mẹ con nhanh về với con, đừng cho mẹ con chết bỏ lại con một mình. Sau một lúc cầu nguyện thì mình mở của ra một xíu là thấy mẹ về ngay. Mỗi lần mẹ đi chợ về trễ là mình cứ như vậy.
    Hồi đó, mẹ cứ hay kêu mình đi tu đi sướng lắm, được ăn sung mặc sướng, được làm Cha của mọi người. Nhưng mình nằng nặc bảo không, con chỉ muốn được làm Chú rể thôi haha. Mình thắc mắc nhiều thứ lắm: Cha là ai mà ngay cả những người lớn tuổi như ông bà cố, nội, ngoại mà khi gặp Cha thì vẫn phải cuối đầu chào hỏi. Mình cũng không biết tại sao mỗi khi gặp Cha là mình lại rất sợ, Chắc có lẽ là vì khi tham dự Thánh lễ mình cứ hay hỏi mẹ này nọ làm cho mẹ lo ra, những lúc đó mẹ thường nói một câu làm mình rất sợ: “Con mà nói chuyện nữa là một hồi Cha xuống cắt cái lưỡi con cho con hết nói luôn bây giờ” …. Có lần mình còn dại dột hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao cha không có vợ mà lại có con quá trời luôn, mà tại sao Cha của con có vợ là mẹ mà lại có chỉ có 4 đứa con vậy mẹ?... Có những câu hỏi mình hỏi mẹ mà mẹ không biết đường giải thích luôn: Mẹ ơi mẹ sinh con ra bằng cái gì? … Chuyện lúc nhỏ mình kể mãi cũng không hết đâu. Mình cảm thấy mình xin Chúa cái gì thì Chúa cũng cho cả, mình cảm nhận được Chúa rất yêu thương mình mặc dù có biết bao lầm lỗi, thiếu sót đối với Chúa… Và đặc biệt hơn nữa là lúc đi rước bánh lễ vào miệng, khi về chỗ và quỳ gối xuống, là mình cảm thấy dường như có một cái gì đó hạnh phúc khó tả lắm đến nỗi mình nỗi cả da gà, không những thế khi mình nếm bánh lễ, mình còn cảm nhận được vị tanh của máu, chua chua,.. giống hệt như lúc mình bị đứt tay xong rồi mình nút ngón tay chảy máu vậy, giống hệt mùi vị đó. Sau này khi lớn lên, mình càng cảm nhận được ơn gọi Chúa dành cho mình một cách mãnh liệt hơn, Chúa ban rất nhiều ơn cho mình, mặc dù có nhiều lúc mình hành động không xứng đáng là một người con của Ngài nhưng Ngài vẫn hết mực yêu thương, nâng đỡ, che chỡ mình. Chính vì thế mình càng cảm thấy nợ Chúa rất nhiều điều,… Nên mình càng phải quyết tâm hơn để có thể uốn nắn mình trở thành một người con ngoan của Ngài và hơn thế nữa là trở thành một Linh mục tốt, một người chăn chiên hết mực yêu thương các con chiên của mình.

    Xin Chúa ban cho ơn gọi dấng thân của con sẽ mãi mãi vững bền, phát triển mãnh liệt hơn theo thời gian và đặc biệt là ban cho con sức mạnh phi thường để con có thể vượt qua những cám dỗ xác thịt khi chọn đời sống độc thân, những cám dỗ ranh ma của satan mà trở thành một vị Linh mục tốt, noi gương theo thần tượng Giêsu. Amen.



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: pxhoangson1997, 25-07-2014 lúc 09:52 PM

  2. 9 thành viên đã cảm ơn pxhoangson1997 vì bài viết này:

    An Vi (05-08-2014),DARK (31-07-2014),giusetuong (31-07-2014),JB. Sĩ Trọng (01-08-2014),Kitty (31-07-2014),Lan Anh (03-08-2014),M.Goretti Ngan (31-07-2014),Mai Cồ (31-07-2014),sonlamkp (08-09-2014)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cha mẹ luôn mong muốn con cái đi theo ơn gọi tu trì, đó là điều rất đẹp lòng Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn cho bạn tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi của bạn nhé.

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    giusetuong (30-08-2014),JB. Sĩ Trọng (01-08-2014),Lan Anh (03-08-2014),M.Goretti Ngan (31-07-2014),pxhoangson1997 (04-08-2014)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi pxhoangson1997 Xem bài viết


    Xin Chúa ban cho ơn gọi dấn thân của con sẽ mãi mãi vững bền, phát triển mãnh liệt hơn theo thời gian và đặc biệt là ban cho con sức mạnh phi thường để con có thể vượt qua những cám dỗ xác thịt khi chọn đời sống độc thân, những cám dỗ ranh ma của satan mà trở thành một vị Linh mục tốt, noi gương theo thần tượng Giêsu. Amen.

    Xin cho PXhoangson được ơn lành hồn xác.
    Và xin cho ơn gọi dấn thân của người bạn trẻ này luôn được luôn kiên trì và bền vững đến muôn ngàn đời.
    Xin Chúa luôn gìn giữ PXHoangson!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    giusetuong (01-10-2014),JB. Sĩ Trọng (04-08-2014),M.Goretti Ngan (03-08-2014),Mai Cồ (03-08-2014),pxhoangson1997 (04-08-2014)

  7. #4
    Trạng thái :   pxhoangson1997 đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 2
    Tên Thánh:
    Phanxicô
    Tên thật:
    Lê Hoàng Sơn
    Đến từ: Gx Thánh Tâm - Sóc Trăng
    Sở thích: Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, du lịch...
    Nghề nghiệp: Học sinh
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 13 lần
    trong 3 bài viết
    Dạ, con cám ơn "Mai Cồ" và "Lan Anh" rất nhiều ạ. Gia đình con ai cũng ủng hộ con đi tu hết :)

  8. 2 thành viên đã cảm ơn pxhoangson1997 vì bài viết này:

    M.Goretti Ngan (04-08-2014),Mai Cồ (04-08-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình