Với phép lạ Chúa Giêsu đã cho năm ngàn người được nuôi dưỡng, được thức ăn, chúng ta nên lưu ý rằng : lương thực mà Kinh thánh đề cập tới, mặc khải cho chúng ta một thứ nhu yếu rất cần thiết cho cuộc sống đó, là Lời của Thiên Chúa.
Lời của Thiên Chúa chính là ân sủng của Thiên Chúa, chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới ban cho chúng ta một cách không cần giá trị đối xứng.
Đã có khi nào chúng ta chấp nhận như một “tấm bánh được bẻ ra” cho mọi người hưởng dùng, không đòi hỏi, không đặt điều kiện chưa? Và đã có khi nào chúng ta thực sự chấp nhận quên đi chính mình, quên đi ý riêng, quên đi những sở thích riêng vì hạnh phúc, bình an dành cho người khác chưa?
Bạn thân mến, những tấm bánh trong đời thật ý nghĩa biết bao. Tấm bánh của tình yêu và sự hy sinh. Tấm bánh chỉ biết nghĩ đến người khác chứ không ích kỷ nghĩ đến bản thân. Những tấm bánh như thế đem lại nhiều giá trị sống cho con người thời đại hôm nay. Vậy, bạn và tôi có dám trở nên tấm bánh để cảm thông và chia sẻ với tha nhân như Chúa muốn không?
Chúng ta đã lãnh nhận ơn Chúa một cách nhưng không, thì cũng hãy chia sẻ một cách nhưng không.
Mời ACE đến với Cafe Thánh ca tuần này:
19h30 : CHÚA NHÂT, 3 - 8 - 2014
CHỦ ĐỀ: "TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI"
Chúc anh chị em biết chia sớt tiền của, và nhất là lòng bác ái cho tha nhân.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- CFTC Chúa Nhật 27/7/2014 - TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA
- CFTC Chúa Nhật 14/9/2014 - CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG
- Mời gọi Cộng tác viên cho chương trình cafe Thánh ca
- [NK] Cafe Thánh Ca: Chúa Nhật ngày 13-07-2014
- [NK] CFTC Chúa Nhật 3 - 8 - 2014
- CFTC Chúa Nhật 10-8-2014 - MỪNG SINH NHẬT LẦN II
- CFTC Chúa Nhật 9.8.2015 - MỪNG SINH NHẬT LẦN III: KHÚC NHẠC ĐỜI CON
- Hành trình đến với niềm tin
- CFTC CN 23.11.2014 - Sự Sống và Lời Yêu Thương
- Khai trương Cafe Thánh Ca