+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nếu được trả tự do - hãy thỏa sức bay lượn trên đôi cánh của mình em nhé !

  1. #1
    Mari.QuynhChi's Avatar
    Trạng thái :   Mari.QuynhChi đã thoát
    Tham gia : Oct 2012
    Bài gửi : 35
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Lê Thị Quỳnh Chi
    Đến từ: Châu Ổ, Quảng Ngãi
    Sở thích: Cafe
    Nghề nghiệp: Ngồi bàn giấy...nghĩ về nước Mỹ ^^
    Cảm ơn
    487
    Được cảm ơn 344 lần
    trong 38 bài viết

    Post Nếu được trả tự do - hãy thỏa sức bay lượn trên đôi cánh của mình em nhé !

    Có dịp quay lại Mái Ấm lần thứ 4, mới cảm nghiệm nhiều hơn và chân thực hơn về các em nơi đây.
    (xin được phép gọi thân mật các Soeur là Dì)

    Đầu tiên là rất xúc động trước sự nhiệt tình và thân thiện của các Dì ở đây, có vẻ vì lần này đến,...nhìn những gương mặt "đã quá chai" nên các Dì ở đây trở nên thân thiết và nói chuyện cởi mở hơn..
    ... Nếu không đến đây một lẫn nữa,... có lẽ đã không nghe được những "lời khen có cánh" dành cho anh chị em nhà mình rồi ..... hihi các Dì ở đây gọi anh chị em chúng mình là "nhóm Thiên Thần" cơ đấy... "nhóm rất đặc biệt"...
    ở Mái Tâm Thánh Tâm tuy không có nhiều ân nhân biết đến và hỗ trợ, nhưng cũng có các bạn trẻ là sinh viên hoặc các anh chị em giới trẻ cũng hay đến sinh hoạt với các em, Tuy nhiên anh chị em mình được gọi với các tên thân thương "nhóm Thiên Thần", "nhóm đặc biệt" bởi lẽ, chưa có nhóm nào dắt tay, bồng, bế, cõng các em trên lưng đi Nhà thờ giống như anh chị em mình..... bà con giáo dân ở đây có lẽ cũng không xa lạ với các em ở Mái Ấm...nhưng khi chúng mình đưa các em đi lễ, mọi người rất tò mò, hầu như ai cũng quay lại nhìn chúng mình và chắc cũng rất ngạc nhiên, Dì Hà còn cho mình biết là hôm sau có một giáo dân tới hỏi: "các bạn trẻ ấy là ai vậy"? Dì bảo "các bạn ấy là nhóm gioitreconggiao.org , trên áo các bạn có đề đó", vị giáo dân này bảo: "không để ý lắm, nhưng các bạn ấy hay thật"...
    .......... tự nhiên nghe đến đấy mình thấy hạnh phúc ghê :)

    Nói chuyện với Dì một lúc lâu, mình xin phép lên thăm các em,…khác với hình ảnh các em sôi động, ríu ra ríu rít lúc sinh hoạt với anh chị em mình tuần trước,... lúc này nhìn các em "lạ" lắm, các em có vẻ "lầm lì" hơn, gương mặt không một chút tươi tỉnh... ờ thì hóa ra ngày thường không có người tới chơi, ....các em trông thấy thương đến như vậy...
    ... Bon chen ngồi chính giữa 2 cô bé “Cún” và “Móm” … chưa kịp nói gì…. Tự nhiên có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai mình…quay sang bắt gặp nụ cười ngây ngô của cậu bé “Da Kêu” … mình mở to mắt ngạc nhiên…không tin được nụ cười ngây ngô, đáng yêu đó lại giành cho mình, xuất hiện trên gương mặt cậu bé nhỏ con, thân hình bé tí tẹo,… cậu bé mà ba lần gặp trước mình không tài nào tiếp xúc được,…cứ hễ lại gần là cậu bé chạy đi chỗ khác, chưa bao giờ nghĩ sẽ mỉm cười với mình thế này ^^ *tự nhiên lòng thấy vui lạ* … nhìn em lúc này thấy thương thương, sao mặt em nhìn “te tua” quá…. Trời nóng… mặt em nổi mẩn đỏ,… ko chỉ trên mặt, đầu em cũng có,…. Tự hỏi…”Mẹ em giờ này đang ở đâu…có hay???”
    Ngồi một lúc lâu,… lại sợ các em “quen hơi” lúc về các em lại khóc không cho về…nên lẻn xuống nhà dưới chào các Dì ra về… được một lúc lâu,… lại thấy các em kéo xuống bếp,… chạy lại ôm chân, níu tay…. Các Dì phải bế lại trên lầu…
    ……. Chào các Dì ra về…đúng bữa trưa nên các Dì mời lại dùng bữa,.. từ chối mãi không được, 3 anh em lại ngồi ăn với Dì bữa trưa… cuộc trò chuyện lại tiếp tục, vô tình nghe được việc chị kia xin phép Dì Hà mang ít quần áo lên cho “Khải”… nghe cái tên thấy quen quen, mình hỏi “Khải nào vậy Dì? Có phải em hôm bữa tay chân bị teo lại không?” Dì bảo, “uhm là em đó,…em đang nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 1” … Ơ hóa ra là em đang nằm viện, lần trước lên không thấy em, cứ ngỡ vì “cái mùi đặc trưng của em” mà các Dì ngại anh chị em mình không chịu được nên không mang em xuống sinh hoạt chung với tụi mình, mà là vì sức khỏe em đang không được tốt,…. ^^ Vì sao vậy,…. Chỉ vì sai lầm của người lớn, mà em ra nông nổi này… Em là kết quả không mong muốn của mẹ em,… rồi vì sự không mong muốn đó,… người phụ nữ kia…nhẫn tâm vứt bỏ em…chỉ với vài viên thuốc “phá thai”…. Em đã giành giật sự sống với chúng…để rồi lúc em chào đời…thân thể em không được lành lặn như bao bạn khác… bàn tay em vĩnh viền không bao giờ xòe ra được,… em không thể chạy nhảy như bao bạn khác…vì…em khác mọi người…. chân em thế kia… không bằng phẳng… làm sao em đứng được…. rồi còn cái mùi đặc trưng kia…. Ô ô … em đâu muốn,… em muốn ôm và được ôm mọi người cơ mà… nhưng cái mùi chết tiệt kia…nó khiến mọi người “sắp” đến gần em … phải chùn chân lại… bởi lẽ…cơ thể em tiết ra “mùi tanh” mà không phải ai cũng có đủ can đảm chịu được…. sao vậy????? sao lại đối xử bất công với em như thế???
    Bệnh tình của em ngày một nặng hơn, em nhập viện thường xuyên hơn, liệu còn bao lâu em còn sống trên đời này…. Mạnh mẽ lên nhé cậu bé. Em sinh ra vốn dĩ đã là một thiên thần, chỉ là đôi cánh của em tạm thời bị buộc nên em không thể bay… Nhưng đến một ngày kia, khi được trả tự do, em hãy thỏa sức bay lượn với đôi cánh của mình nhé. ^^

    Một ngày gần đây,...chị chắc chắn lại sẽ ôm em thêm một lần nữa, để có thể "ngửi" cái mùi đặc trưng của em.
    **************************

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mari.QuynhChi, 04-08-2014 lúc 02:17 PM

  2. 14 thành viên đã cảm ơn Mari.QuynhChi vì bài viết này:

    allihavetogive (17-07-2015),An Vi (04-08-2014),anhnguyen (04-08-2014),catarina_hang (04-08-2014),DARK (04-08-2014),Duy Nguyen (04-08-2014),Duy Pham (04-08-2014),JB. Sĩ Trọng (04-08-2014),Lan Anh (16-06-2015),Mai Cồ (04-08-2014),Pere Joseph (18-07-2015),TerexaThuyDuong (14-08-2015),theresalis (04-08-2014),thieunhigxsx (01-09-2016)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Mong sao những cảm nhận yêu thương này sống mãi trong lòng mỗi người trẻ chúng mình.
    QuynhChi viết bài hay quá và thật quá...
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình