Khởi hành từ tp HCM lúc gần 6 giờ sáng, sau hơn 5 tiếng xe máy, Mai Cồ và An Vi đã đến Gíao xứ Hòa Bình thuộc giáo hạt Cao Lãnh, giáo phận Mỹ Tho. Nằm tại ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, giáo xứ cách vườn quốc gia Tràm Chim – trị trấn Tràm Chim 17 km.
Một số hình ảnh trên đường
Để tới được giáo xứ Hòa Bình , chúng ta đi về phía Cao Lãnh đến thị trấn Tràm Chim, chỉ có một con đường duy nhất vào xã Hòa Bình. Phương tiện để nhóm chúng ta vào giáo xứ có thể cho xe ô tô loại nhỏ, hoặc xe ba gác nhỏ…Song song con đường là 1 con sông nhỏ, có thể đi bằng đò vào giáo xứ. Khi đến xã Tân Công Sính, còn 5km nữa đến xã Hòa Bình, chúng mình hẹn anh Phúc (anh trai của AntonLoc_chalua- thành viên diễn đàn) và cùng đi đến giáo xứ.
Đi dọc đoạn đường này, chúng mình đã ghi lại một số hình ảnh của vùng quê nơi đây.
Hơn 12g00, chúng mình đã đến nhà thờ, chào Cha và cùng dùng cơm. Bữa cơm do Cha và 2 em Bảo, Nhựt ở cùng Cha làm, thật ngon với món đặc sản nổi tiếng vùng Đồng Tháp. (Nếu không có gì thay đổi ,hứa hẹn là khi đi chương trình cả nhà mình sẽ được thưởng thức món đặc sản này^^ )
Sau bữa cơm, chúng mình giới thiệu khái quát về nhóm cũng như Cha cũng giới thiệu về giáo xứ. Nhà thờ đuợc cất từ năm 2009 , từ cây bạch đàn, gỗ tạp và tôn…Cha về giáo xứ nhậm chức từ 2012. Tổng số giáo dân của giáo xứ là khoảng 500 người trong đó khoảng 160 em thiếu nhi. Tuy nhiên, mỗi khi nhà thờ Cha tổ chức chương trình thì quy tụ được từ 500-800 em thiếu nhi từ các xã kề bên – bao gồm cả ngoài công giáo.( Ở vùng quê, mỗi khi các em nghe có chương trình gì vui là đến rất đông). Dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề tự do, ai thuê gì làm nấy. Nhìn chung cuộc sống dân trong vùng có đa số còn khó khăn.
Chúng mình thông qua Cha bản chương trình sơ bộ, cùng Cha bàn bạc cho chương trình những vấn đề liên quan chuẩn bị cho chương trình như: đường đi, sân khấu, ẩm thực, chỗ nghỉ ngơi cho ACE…Cha rất dễ thương khi cùng Mai Cồ ra sân nắng cùng tính toán diện tích cho sân khấu, hội chợ..
Một số hình ảnh nhà thờ.
15g00, chào Cha ra về, để tranh thủ thời gian, trên đường về chúng mình đi dạo quanh một vòng giáo xứ để chụp thêm một số ảnh trong vùng.
20g00: đã về đến TP.HCM (do được Cha hướng dẫn đường tắt, bọn mình đã rút ngắn quãng đường được 20km).
Tạ ơn Chúa gìn giữ, bảo vệ chúng con đi đến nơi về đến chốn và ban cho chúng con được một ngày tiền trạm ý nghĩa…
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nối kết yêu thương IX: TRĂNG THU HÒA BÌNH
- BCTC - Nối Kết Yêu Thương 25 - Hãy Lăn Tảng Đá Ra
- Bctc - nối kết yêu thương 26 - trăng rằm tà nung
- Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 4
- Nối kết yêu thương 25 - hãy lăn tảng đá ra
- Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 2
- [Thông báo 2] Nối kết Yêu thương V và Agape 35
- BCTC - Nối Kết Yêu Thương 27 - HIỆP HÀNH CÙNG XÊ-ĐĂNG
- BCTC Nối Kết Yêu Thương 23: Hành Trình Tin Yêu (15/11-16/11/2012)
- [BCTC] Nối kết yêu thương II : TRĂNG YÊU THƯƠNG