Chúa Nhật vừa qua với chủ đề TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI, Cafe Thánh Ca đã có 1 buổi tối đông vui, ấm cúng trong tình mến thiết tha.
Những ai hiện diện trong buổi tối hôm ấy hẳn không thể quên sự đông đảo, nhiệt tình của ACE, một bầu không khí ngập tràn yêu thương và ân sủng.
Thật không sao đong đếm được tình yêu Thiên Chúa!
Được quy tụ lại bên nhau, cùng hát những bài Thánh ca, cùng sẻ chia tâm tình và cùng dành cho nhau sự gắn kết của "Anh em một nhà, con một Cha trên trời"...đó quả là KHOẢNH KHẮC ĐẸP NHẤT!
Xin chân thành cám ơn quý thầy, ACE và các bạn gần xa đã không ngại khó khăn, bận rộn để đến quy tụ tại CFTC.
Chúc quý thầy, ACE và các bạn những bước đường bình an dưới sự nâng đỡ của Chúa tình thương.
Mời cả nhà cũng xem và ghi nhớ lại những khoảnh khắc trong buổi tối Chúa Nhật vừa qua nhé! :)
Thương mến,
"Cám ơn Người vì hôm nay đây chúng con quây quần với nhau.."
Tân cổ: Dâng Mẹ - bạn Khánh.
Bạn nhỏ này rất có tài và giọng hát cũng ngọt ghê nhen..
Kinh bình an - thầy Vinh.
Những sáng tác của thầy cũng được rất nhiều người yêu thích !
Cho con vững tin - chị Teresa Lê.
Trông cậy Chúa - thầy Lãm và thầy Tam.
Tuy chỉ ở Sài Gòn được 3 ngày...nhưng hai thầy chia sẻ rằng "sống chết kiểu gì cũng phải đến với Cafe thánh ca!"..
Tạ ơn Chúa, lời ngợi ca Chúa lại được vang xa!
Cám ơn hai thầy và các bạn trẻ rất nhiều!
Và con tim đã vui trở lại.
Dâng niềm cảm mến - chị Hồng.
<3 <3 <3
Phép lạ bánh và cá - anh Hoàng
Bao la tình Chúa - chị Mai Trâm
Hội ngộ!
Có lẽ không đơn thuần là sự ngẫu nhiên...tối Chúa Nhật vừa qua, quý thầy đã có dịp hội ngộ tại Cafe thánh ca...
Xin Hồng ân Chúa tuôn đổ trên quý thầy, nâng đỡ mọi ngày cho đến hết cuộc đời...
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".
Có một điều - thầy Vinh, thầy Lãm, thầy Trực, thầy Tam.
"Có một điều con hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa suốt đời con
Để con được chung mối duyên tình, với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ.."
Dù con chưa thấy Ngài - anh Sơn.
Tình yêu Thiên Chúa - chị Cẩm Len.
Dấu chân - chị Hiền
Bỏ Ngài con biết theo ai.
Tình cha nghĩa mẹ
Cùng nắm tay hát lên bài ca Chứng nhân tình yêu...
Không ai muốn phải tạm biệt trong khoảnh khắc này...
Hứa hẹn 1 ngày được quy tụ, được gặp lại nhau trong tình huynh đệ yêu thương...
Cầu nguyện cho nhau mãi nhé!
Chúc ACE bình an...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- CFTC Chúa Nhật 20/7/2014 - THỬA RUỘNG TÂM HỒN
- Hành trình đến với niềm tin
- Dời ngày khai trương phòng Cafe Thánh Ca
- CFTC Chúa Nhật 13/7/2014 - GIEO HẠT
- [TB] Cafe Thánh Ca nghỉ Tết
- Dự án Cafe Thánh ca
- CFTC CN 23.11.2014 - Sự Sống và Lời Yêu Thương
- CFTC Chúa Nhật 12-10-2014
- [TB] Thay đổi Admin Cafe Thánh Ca
- [NK] Cafe Thánh Ca: Chúa Nhật ngày 13-07-2014
An Vi
08:50, 6th Aug 2014 #3656Cảm ơn em nhé!