Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm A - 10/8/2014
Bài đọc 1: 1V 19;9a,11-13a
Bài đọc 2: Rm 9: 1-5
Phúc Âm: Mt 14:22-33


LẠY CHÚA, XIN CỨU CHÚNG CON

“Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu,
nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên:
“Lạy Thầy xin cứu con với” (Mt 14: 29)




Suy niệm:
Trên biển Chúa Giêsu mời Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Phêrô người được Chúa chọn là làm đầu Hội thánh của Chúa sau này, là “đá tảng” mà Chúa Giêsu chọn để xây dựng Giáo hội của Chúa ở trần gian này, và cũng là người mà Chúa trao chìa khóa nước trời. Ở đây trên mặt biển đầy sóng gió, Phêrô được Chúa mời gọi để ông đặt trọn niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, không những bị sóng gió đe dọa mà còn phải tín thác đời mình vào Chúa Giêsu nữa.

Sống Lời Chúa:
Tôi tin Chúa cũng trao cho tôi một sứ vụ trong đời sống Kitô hữu. Tôi tin vào quyền năng của Chúa, và tôi tín thác vào Ngài.

Chia sẻ:
Trong những sóng gió cuộc đời, bạn có dâng cho Chúa mọi khó khăn và tín thác vào Chúa không?.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là đấng dựng nên con, cứu chuộc con và nuôi sống con, con dâng cuộc đời con cho Chúa. Xin Chúa ban cho con một lòng vững tin vào Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn thì xin Chúa cho con càng tin vào Chúa hơn nữa. Amen .

https://giadinhnazarethvietnam.com/do...viet-nam-1813/

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: