[VPLOG] MỪNG SINH NHẬT CAFE THÁNH CA 12.8.2012 - 12.8.2014
VÀO ĐỜI
Tiến bước vào đời, con mang theo tình yêu Thiên Chúa.
Tiến bước vào đời, con mang theo tình yêu tha nhân.
Mình là anh em một nhà của Cha trên trời.
Mình là anh em của Mẹ, Mẹ Chúa tình thương.
♥
HƯỚNG ĐẾN THA NHÂN - TÍ TỦN, JENNY THÁI
Hãy biết nhìn xuống,để thấy bao người khốn cùng,bớt đi tham vọng hà tiện khép kín vô tâm.
Hãy biết nhìn xuống, để thấy hố sâu cách ngăn,ai sang ai giàu còn ai đói khát thương đau.
TÂM TÌNH PHÓ THÁC - MARIA QUỲNH CHI
Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con.
Con không bơ vơ giữa trần gian mây mù ngập tràn đầy.
Con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cftc - nhắn gửi yêu thương
- CFTC Chúa Nhật 9.8.2015 - MỪNG SINH NHẬT LẦN III: KHÚC NHẠC ĐỜI CON
- CuỘc thi viẾt vỀ mẸ - bÀi dỰ thi
- NGÀY TRỞ LẠI!
- CFTC Chúa Nhật 20/7/2014 - THỬA RUỘNG TÂM HỒN
- CFTC Chúa Nhật 3-8-2014 "TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI"
- Dời ngày khai trương phòng Cafe Thánh Ca
- Câu Chuyện về người con Hoang Đàng
- CFTC CN 23.11.2014 - Sự Sống và Lời Yêu Thương
- CFTC Chúa Nhật 14/9/2014 - CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG
Mai Tín
12:21, 12th Aug 2014 #3664Lâu lắm rồi mới nhìn thấy All.