Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên Năm A - 14/8/2014. Thánh Maximilianô Maria Kônbê.
Bài đọc 1: Ed 12:1-12
Phúc Âm: Mt 18:21-19:1

NGƯỜI ĐẦY TỚ KHÔNG BIẾT THƯƠNG XÓT

“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta,
thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao? ”(Mt 18:32)


Suy niệm:
Chúa Giêsu cho chúng ta ta một dụ ngôn “Người đầy tớ độc ác” mà Chúa cũng cho chúng ta biết, nếu chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình, thì chúng ta cũng không khác gì người tôi tớ xấu xa đó. Trong cuộc đời, nếu chúng ta nghiệm lại, có đôi lần chúng ta mắc nợ Chúa điều này điều khác, chúng ta không có gì để trả lại, hoặc đền bù cho Chúa. Chúng ta đã van nài Chúa, và Chúa đã tha hết cho chúng ta. Và chúng ta cũng có đôi lần, khi những người sống chung quanh mắc nợ ta điều gì đó, chúng ta đòi cho bằng được, dù họ năn nỉ, van nài ta tha cho, nhưng chúng ta không bỏ qua cho họ. Như thế chúng ta có khác gì người đầy tớ độc ác đó.

Sống Lời Chúa:
Nếu chúng ta biết tha thứ cho anh em, thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta.

Chia sẻ:
Có bao giờ bạn quyết không bỏ qua hoặc tha thứ cho một người bạn nào đó đã xúc phạm đến bạn. Khi bạn cầu nguyện với Chúa, bạn cảm thấy thế nào ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi lòng nhân hậu của Chúa. Chúa thật là Chúa của lòng thương xót. Xin Chúa cho con và nhiều người trên thế gian này được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Và chúng con cũng biết thương xót anh chị em mình như Chúa đã thương xót chúng con. Amen.

https://giadinhnazarethvietnam.com/do...viet-nam-1813/

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: