Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Năm A - 15/8/2014 . Đức Mẹ lên trời Lễ trọng
Bài đọc 1: Kh 11: 19; 12:1-6, 10ab
Bài đọc 2: 1Cr 15:20-27
Phúc Âm: Lc 1:39-56


ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH

‘Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đến miền núi,
vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.
Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth’ (Lc1:39).

Suy niệm:
Tín điều Đức Maria được Thiên Chúa ban cho đặc ân là được lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Maria là người phụ nữ được Chúa chọn và được chúc phúc giữa muôn ngàn người phụ nữ. Tiếng thưa “Xin vâng” của Mẹ đã được Chúa ban cho đặc ân để làm Mẹ Chúa Giêsu. Đức Mẹ dù là được làm Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ vẫn sống rất lặng lẽ, khiêm nhường và luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đời sống của Mẹ là một đời sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa một cách trọn hảo. Dù gặp bao nhiêu khó khăn trong đời sống từ khi mang thai Chúa Giêsu, cho đến khi Mẹ chứng kiến cái chết đau đớn của con mình trên thập giá, Mẹ vẫn một lòng thờ kính và vâng theo ý Thiên Chúa trong mọi sự.

Sống Lời Chúa:
Tôi quyết tâm noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường và luôn biết vâng theo Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa gởi đến cho tôi.

Chia sẻ:
Trong mọi hoàn cảnh khó khăn cũng như khi được hạnh phúc. Bạn có luôn muốn vâng theo thánh ý của Chúa không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Maria làm Mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa cũng ban cho chúng con được làm con của Đức Mẹ nữa. Xin Chúa hãy làm cho nhiều người được biết lòng yêu thương của Chúa đối với thế gian qua Con một yêu dấu của Chúa, là Chúa Giêsu và qua Đức Mẹ là Mẹ của chúng con nữa. Amen.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: