Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2013
Bài gửi : 19
Tên Thánh: Giuse
Tên thật: Nguyễn Cung Tưởng
Đến từ: Giáo xứ Ô Môn - Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ
Sở thích: nghe nhạc Thánh Ca, chơi cờ vua, xem phim
Cảm ơn 494
Được cảm ơn 84 lần
trong 28 bài viết
Cẩn Thận Khi Nghe
Socrate là nhà hiền triết nổi tiếng của Hy Lạp. Một hôm có một người bạn đến gặp ông bảo:
_Tôi muốn kể cho anh nghe chuyện này vui lắm.
Socrate trả lời:_ Khoan đã,trước khi anh kể thì tôi muốn hỏi anh ba câu,đây là ba cái ray mà tôi cần lọc khi nghe. Trước hết tôi hỏi anh "chuyện đó có thật không"?
Người bạn trả lời:_Chuyện đó tôi chỉ nghe người ta kể lại nên không biết có thật không?
Socrate hỏi tiếp:_Giả sử chuyện đó là thật đi nữa thì chuyện đó có tốt không?
Người bạn trả lời:_Tốt thì không tốt mà xấu thì cũng không xấu.
Socrate hỏi tiếp câu thứ ba:_Chuyện đó có ích lợi gì cho tôi không?
Người bạn trả lời:_Chuyện đó tôi chỉ nghe người ta kể lại và tôi muốn kể cho anh nghe thôi chứ có liên quan gì đến anh đâu mà ích lợi.
Socrate bảo:_Vậy thôi anh đừng kể vì chuyện đó "chưa chắc đã thật,chưa chắc đã tốt và cũng chẳng ích lợi gì "cho tôi hết thì tôi nghe làm gì.
Chắp cánh cho tâm hồn bay cao.
Mục sư Dương Quang Thoại_hội tin lành cơ đốc phục lâm
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: