Phát hiện tài liệu về Kitô giáo có từ 1.500 năm trước

bản
EN

Theochuakito 03/09/2014


Đó là tài liệu viết trên giấy cói về thực hành Kitô giáo và đề cập đến
Bữa Tiệc Ly (The Last Supper), được xác định là có từ 1.500 năm trước và được coi là tài liệu sớm nhất về Thiên Chúa mà con người từng viết ra.

Tài liệu này được tái phát hiện trong thư viện John Rylands thuộc đại học Manchester (Anh).

Tài liệu tôn giáo này được viết trên giấy cói tái chế mà nguyên gốc ban đầu của nó được dùng như một biên lai thu thuế ngũ cốc.

Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Roberta Mazza, một thành viên nghiên cứu tại thư viện John Rylands cho biết tài liệu này có đến cả ngàn mảnh giấy rách, lưu trữ trong hầm của thư viện và chưa được công bố trước đây.

Mazza tin rằng tài liệu này sẽ giúp làm sáng tỏ những điều quan trọng về Kitô giáo thuở ban đầu, về những nghi thức thực hành của người theo đạo. Nhờ kỹ thuật hình ảnh quang phổ, tiến sĩ Mazza phát hiện rằng tài liệu được viết trên giấy cói tái chế.

Những chữ mờ nhạt ở mặt sau văn bản được coi là chứng từ nộp thuế ngũ cốc đã được chứng nhận bởi một người thu thuế từ làng Tertembuthis, bên ngoài thành phố cổ Hermopolis.

Daily Mail cho biết tài liệu tôn giáo này được thu thập và đưa về thư viện John Rylands từ năm 1901 nhưng không ai nhận ra ý nghĩa của chúng.

Tiến sĩ Mazza cho biết đây là một phát hiện tình cờ nhưng rất quan trọng vì các nội dung của văn bản. Đó là sự kết hợp các phân đoạn Kinh thánh bao gồm cả
23 Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm,
lại truyền mở rộng cánh thiên môn;

24 Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống,
và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.

25 Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần,
Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực.
Thánh Vịnh (Psalm) 78: 23-25

26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này,28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy." Matthew 26: 26-28


Văn bản này cho thấy kiến thức về Kinh thánh đã có ở Ai Cập từ thế kỷ thứ VI, sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.:(

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: