Ghé thăm mái ấm Thánh Tâm!!
Mình ghé lại mái ấm vào ngày 7/9 tức ngày 14/8 (AL), không giống mọi lần, hôm này các bé biết sắp được chơi Trung Thu nên vẽ mặt các bé rất hởn hờ chạy nhãy không ngừng. Các sơ và mấy chị phụ trách chăm sóc đang tất bật chuẩn bị, mọi người đang tự tay làm những chiếc lòng đèn bằng giấy. Nhìn vào đôi mắt của các bé mình mới tự hỏi “không biết mình thích trẻ con tự lúc nào?”.
Chào sơ Hà ra về, mắc dù đang rất bận sơ vẫn đứng dậy bắt tay và nói “ Cho mình gởi lời cám ơn đến các bạn trong nhóm, cám ơn thầy nhiều”. Ra đến cửa sơ còn hỏi một câu : “Trung Thu chắc bên dòng thầy cũng có chương trình cho các cháu?”. Giật bắn cả mình chỉ biết mĩm cười cúi đầu chào sơ một lần nữa. Nhìn mặt của mình là biết mình thuộc dạng “lanh mưu” thế mà hôm nay sơ Hà lại tưởng mình là thầy.
Niềm vui nối tiếp niềm vui! Cám ơn tất cả ACE, và xin tạ ơn Chúa đã cho con niềm vui.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin Ngài hãy ở cùng con
- Bạn, tôi và thời gian
- Sài gòn trong bến tơ vương.
- Ký ức tuổi thơ
- Pháo hoa và ngọn đèn dầu
- Anh thợ bọc yên xe và cô nàng ninja lead
- Một chuyến công tác
- Thư gởi Chúa Hài Đồng của bé Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm
- Hành trình đánh dấu đường đời của tôi...
- Yêu thương rửa chân cho nhau.