Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Nhật kí NKYT IX : Trăng Thu Hòa Bình

Threaded View

  1. #5
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,308
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Tập 5: chia tay ra về
    7 tháng 9 (tiếp theo)


    8h15’, chúng mình chào Cha ra về.. Mai Cồ đại diện cảm ơn Cha, các dì , các chị về tấm lòng người dân dành cho nhóm.
    Cha xứ cũng cảm ơn nhóm, hai Cha linh hướng và dặn dò ^^. Lặng tâm hồn lại, nghe những lời chân tình của Cha dành cho nhóm chính là động lực để chúng tôi tiếp tục những chuyến đi của mình

    8h’30 chụp ảnh lưu niệm cùng Cha và lên đò ra về.
    Lúc lên đò, nhìn Cha và các em vẫy tay theo mà không muốn về luôn ^^





    Phút nhí nhố của gia đình GTCG ^^



    Cha xứ dặn dò ACE (được khen nên ai cũng hân hoan, MC đưa tay che mặt mắc cỡ kìa ^^ )




    Chia tay Hòa Bình, buồn ghê á, nhưng..đến giờ lên đò rồi ACE à!





    Chào Hòa Bình nhé! GTCG chúng con sẽ lưu giữ kỉ niệm nơi này trong những năm tháng của đời mình.
    Và sẽ mang sự tin yêu mà mọi người đã gửi gắm đi đến những miền xa khác.




    Hic, nhìn cái ảnh này mà cảm giác xúc động vẫn còn y nguyên à!

    ACE nhí nhố ^^





    Chương trình văn nghệ ghe đò chúng ta lại tiếp tục thôi ^^




    Xin chào! chúng tôi là GTCG.










    10h, lên xe về TpHCM.
    Trên xe là những giây phút tâm tình của từng thành viên dành cho chương trình,.ACE nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình qua chuyến đi. Dễ thương vô cùng.
    Có những lời khen tặng, có những lời góp ý để hoàn thiện, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc : “ Tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người, chuyến đi của chúng ta ngập tràn những hồng ân”

    12h, cùng ăn cơm trưa ở trạm dừng chân.
    13h, tiếp tục lên đường, trong đầu chúng tôi cứ mãi nghĩ về 2 ngày qua! Trong lòng có những xúc cảm không thể nào diễn tả được bằng lời.
    16h, chúng tôi về đến TPHCM. Tạ ơn Chúa, chuyến đi NKYT IX đã thành công tốt đẹp.

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    An Vi (12-09-2014),annahien (11-09-2014),chuong_gio (11-09-2014),Duy Nguyen (11-09-2014),Hoa Gió (11-09-2014),Honesty (11-09-2014),JB. Sĩ Trọng (12-09-2014),kiemca (12-09-2014),M.Goretti Ngan (11-09-2014),Pere Joseph (13-09-2014),Ta Loc (12-09-2014),TerexaThuyDuong (12-09-2014),Thánh Thư (23-09-2014),theresalis (12-09-2014),waterblue (12-09-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Thơ mùa trăng thu.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 30-09-2013, 09:28 AM
  2. Trăng Giáng Sinh.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 11-01-2013, 09:00 AM
  3. Màu thơ trong mắt trăng
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 21-07-2012, 09:10 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-09-2011, 12:24 AM
  5. [Pic]Ra khơi V-Sắc màu đêm trăng
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 07-07-2010, 11:45 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình