“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Ga 3, 16-17)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa hôm nay, mời ta tập trung tư tưởng để chiêm niệm. Sự toàn thắng của Thập giá Đức Giê-su, nằm trong ý nghĩa đó, ngang qua đó mà đi xa hơn. Thập giá Chúa nay tỏ cho ta biết cách để tội ác trôi qua; không đặt nơi ta những bẫy cạm bằng các hành xử gây tác hại cho người khác. Đồng thời, khiến ta quan tâm đến cuộc sống biết thương yêu. Sống đời công minh chính trực, rất nhân hiền.
Thân mời ACE đến với CFTC
Chủ đề: CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG
Lúc 19h Chúa Nhật 14-9-2014
Tại Cafe Thánh Ca - quán Cf Dường Như , Lê Văn Sĩ
Chúc anh chị em có một buổi tối Chúa Nhật đầy tình thân cùng Cafe Thánh Ca.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- CFTC Chúa Nhật 3-8-2014 "TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI"
- Hành trình đến với niềm tin
- Dời ngày khai trương phòng Cafe Thánh Ca
- CuỘc thi viẾt vỀ mẸ - bÀi dỰ thi
- Cafe Thánh Ca 26/08/2012
- [NK] Cafe Thánh Ca: Chúa Nhật ngày 13-07-2014
- Chương trình Cafe Thánh Ca đặc biệt: Nếu con không biết Ngài
- CFTC CN 23.11.2014 - Sự Sống và Lời Yêu Thương
- NGÀY TRỞ LẠI!
- CFTC Chúa Nhật 13/7/2014 - GIEO HẠT