Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: Viết cho em: Nhắm mắt buông xuôi Viết cho em: Yêu đơn phương Viết cho em: May mặc Tình tri kỉ ĐỜI NÀY và ĐỜI SAU Viết cho em: Tha thứ Viết cho em: Chồng chết Viết cho em: Huệ chuột Cha mới lên ngôi Giáo hoàng mấy ngày mà chúng con thấy nhột quá Một phút tầm phào - Anthony De Mello
Dễ thương quá ! Đây cũng là cách gieo mầm Ơn gọi. Cảm ơn Tin Yêu.
Thấy cũng hay hay và vui vui.
Con cảm ơn Thầy. Khi con xem con thấy nụ cười cứ tươi trên mặt mình. Bố của bé nói là bé tự động làm theo những gì bé thấy trong những Thánh Lễ cuối tuần...và bé bắt đầu "làm lễ" từ khi bé 2 tu
Rất vui khi thấy Tin Yêu trở lại với Diễn Dàn. Xin Chúa chúc lành cho Tin Yêu trong mọi công việc và đời sống.
Con cảm ơn Thầy. Xin Chúa cũng tiếp tục chúc lành cho gia đình Thầy. :)
An Vi (09-10-2014),Duy Nguyen (06-10-2014),Honesty (05-10-2014),JB. Sĩ Trọng (04-10-2014),Lan Anh (04-10-2014),Mai Cồ (08-10-2014)
Forum Rules
JB. Sĩ Trọng
09:44, 4th Oct 2014 #3710Dễ thương quá ! Đây cũng là cách gieo mầm Ơn gọi. Cảm ơn Tin Yêu.
JB. Sĩ Trọng
09:54, 4th Oct 2014 #3711Thấy cũng hay hay và vui vui.
Tin Yeu
10:01, 4th Oct 2014 #3712Con cảm ơn Thầy. Khi con xem con thấy nụ cười cứ tươi trên mặt mình. Bố của bé nói là bé tự động làm theo những gì bé thấy trong những Thánh Lễ cuối tuần...và bé bắt đầu "làm lễ" từ khi bé 2 tu
JB. Sĩ Trọng
10:41, 4th Oct 2014 #3713Rất vui khi thấy Tin Yêu trở lại với Diễn Dàn. Xin Chúa chúc lành cho Tin Yêu trong mọi công việc và đời sống.
Tin Yeu
23:27, 4th Oct 2014 #3714Con cảm ơn Thầy. Xin Chúa cũng tiếp tục chúc lành cho gia đình Thầy. :)