Cầu Kinh Mân Côi thực sự là việc chúng ta tỏ ra nhận biết và yêu mến Mẹ, hay nhận biết và đáp ứng Tình Thương Vô Biên của Thiên Chúa mà Mẹ là hiện thân, khi chúng ta đọc "Kính mừng Maria đầy ơn phúc...Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội...".
Nếu chúng ta cảm nghiệm thấy thực sự Mẹ Maria là phương tiện Thiên Chúa muốn dùng để dẫn con người hèn yếu chúng ta đến với Ngài, như chính Ngài đã qua Mẹ đến với chúng ta thế nào, thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận Mẹ, cần đến Mẹ và gắn bó với Mẹ vậy.
~ Mẹ luôn là Đấng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
Còn ACE, ACE cảm nghiệm gì về Mẹ Tình Yêu? Cùng đến với Cafe Thánh Ca tuần này để sẻ chia và cất cao tiếng hát.
+ Thời gian: 19h30 Chúa Nhật 12.10.2014
+ Địa điểm: phòng Cafe Thánh Ca (quán Cafe Dường Như)
"Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận tới thiên thu."
~ Hẹn gặp lại tại CFTC ~Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [NK]Chương trình Cafe Thánh ca: Nếu con không biết Ngài
- CFTC Chúa Nhật 10-8-2014 - MỪNG SINH NHẬT LẦN II
- [NK] Cafe Thánh Ca: Chúa Nhật ngày 13-07-2014
- CFTC Chúa Nhật 9.8.2015 - MỪNG SINH NHẬT LẦN III: KHÚC NHẠC ĐỜI CON
- CFTC Chúa Nhật 3-8-2014 "TẤM BÁNH GIỮA ĐỜI"
- [NK] CFTC Chúa Nhật 24 - 8 - 2014
- Hành trình đến với niềm tin
- CFTC Chúa Nhật 13/7/2014 - GIEO HẠT
- Nhờ thiết kế gấp thông báo cho cafe Thánh ca
- [NK] CFTC Mừng Sinh Nhật II - CN 10.8.14