+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Hãy thỏ thẻ với Thiên Chúa đơn sơ như trẻ thơ - Just a small chitchat with God

  1. #1
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết

    Hãy thỏ thẻ với Thiên Chúa đơn sơ như trẻ thơ - Just a small chitchat with God

    Hãy cầu nguyện mỗi đêm và điều đó sẽ rất hữu ích. Đừng quá chú ý vào nghi thức – hãy đơn sơ như trẻ thơ thỏ thẻ với Thiên Chúa.
    Và hãy yêu thương hơn nữa. Tình yêu sẽ hỗ trợ cho lời nguyện của bạn, sẽ trở thành cơ sở cho sự cầu nguyện. Hãy yêu thương nhiều hơn bởi vì tình yêu là gần nhất với lời cầu nguyện. Và một người đang yêu luôn luôn nhiều can đảm hơn người không yêu thương, bởi vì người yêu thương cảm thấy thân thiện với người xung quanh. Người không yêu thương cảm thấy cô đơn, cảm thấy rằng mọi người đều là kẻ thù và không an toàn. Người yêu thương cảm thấy an toàn. Vì vậy, hãy yêu nhiều như bạn có thể!

    Hãy trở thành một lời cầu nguyện yêu thương. Lời cầu nguyện với lòng yêu thương thì thuộc về tồn tại con người. Đó không phải là điều mà bạn chỉ thực hiện trong đền thờ. Đó là điều bạn phải làm hai mươi bốn giờ mỗi ngày trong cuộc sống.
    Bạn phải yêu thương. Điều đó trở thành lời cầu nguyện của bạn.

    (Osho, The Open Secret - Điều bí mật ai cũng biết)


    Start praying every night and that will be very very helpful. Don't do any formal prayer -- just whatsoever happens in the moment, just a small chitchat with God.

    And the second thing: be more loving. That will support your prayer, that will become a base for prayer. Be more loving because love is closest to prayer. And a man who is loving is always more courageous than the man who is not loving, because the loving person feels a kind of friendliness surrounding him. The unloving person feels alone, the unloving person feels that everybody is the enemy and he is insecure. The loving person feels secure. So love as much as you can!
    Become a love prayer. A love prayer is existential. It is not something that you can do in the church, in the temple. It is something that you have to do twenty-four hours, In life.

    You have to be loving. That becomes your prayer.

    Biên dịch: Xuân Hà (fb: Ha Nguyen)




    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 11 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    An Vi (16-10-2014),anhnguyen (15-10-2014),Duy Nguyen (15-10-2014),JB. Sĩ Trọng (14-10-2014),M.Goretti Ngan (18-10-2014),Mai Cồ (15-10-2014),Pere Joseph (19-10-2014),TerexaThuyDuong (15-10-2014),Thánh Thư (19-10-2014),theresalis (16-10-2014),Trung TTN (15-10-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chương trình từ thiện thăm trung tâm Thiên Phước 6/5/2012
    By quan.nm1440 in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2012, 11:05 PM
  2. Giới thiệu thành viên.
    By hathienai_1992 in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 02-04-2012, 04:35 PM
  3. Phòng bệnh thiên đường
    By Phù thủy nhỏ in forum Mắt Huyền
    Phù thủy nhỏ
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:09 AM
  4. Thiên Chúa Đặt Tên
    By Jade in forum Nghịch Ngợm Đời
    Jade
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 19-03-2011, 11:36 PM
  5. Một bài thơ hay: Thiên Đàng - Hỏa Ngục
    By lovegod1903 in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 25-02-2011, 11:11 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình