+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thế nào là được chọn hoặc được kêu gọi?

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Thế nào là được chọn hoặc được kêu gọi?

    “Trong Đức Kitô, chúng tôi được kêu gọi…” (Ephêsô 1:11) Được kêu gọi hay được chọn là một đề tài rất thông thường trong Kinh Thánh: trong Cựu Ước, Dân Do-thái được Giavê tuyển chọn làm dân riêng; trong Tân Ước Chúa Giêsu kêu gọi và chọn các môn đệ và tông đồ. Trong xã hội ngày nay thì con người cũng như chúng ta nghĩ thế nào khi nói đến vấn đề được kêu gọi hoặc được tuyển chọn?
    - Phải chăng khi được chọn thì cách nào đó chúng ta trở nên đặc biệt hơn và sẽ đón nhận được nhiều hơn từ Thiên Chúa hơn là những người không được kêu gọi hoặc được chọn?
    - Phải chăng những người được Bố Mẹ cho chịu phép Rửa Tội và dạy dỗ trong tinh thần Kitô giáo ngay từ bé thì đặc biệt hơn trong tầm mắt Thiên Chúa hơn những người bất hạnh sống trong những nơi không có phương tiện để biết Chúa?
    - Phải chăng những người được kêu gọi và được chọn sống bậc tu trì thì xứng đáng và được Chúa thương riêng biệt hơn những người khác?

    Toản hy vọng không ai trong chúng ta đồng ý với suy nghĩ trên.
    Vậy thì được Chúa kêu gọi hoặc được chọn nghĩa là thế nào?

    Được Chúa kêu gọi hoặc được chọn không có nghĩa là chúng ta đặc biệt hơn hoặc xứng đáng được nhiều ơn Chúa hơn bởi vì khi dựng nên con người Thiên Chúa yêu thường mọi người như nhau.

    Được kêu gọi hay được chọn có nghĩa là: chúng ta được Chúa ban cho một cơ hội và cùng với cơ hội này là một trách nhiệm để chia sẻ cái ơn mà Chúa đã ban cho ta.

    Đâu là những trách nhiệm của những người đã được chọn để đón nhận đức tin? Thật là đơn giản: là chia sẻ đức tin và tình yêu đã đón nhận với tha nhân.

    Sống trong xã hội mỗi người chúng ta được kêu gọi vào những bậc sống và công việc khác nhau. Có những người thì được kêu gọi sống bậc tu trì và có những người sống trong bậc gia đình. Toản và Cha Việt được chọn làm Linh Mục, Thầy Dũng và Duy trong bậc Thầy (và rồi sẽ tiến đến chức Linh Mục nếu Chúa muốn), và Sơ Anna trong bậc Nữ Tu. Các Bạn thì đa số hiện đang là sinh viên và chắc cũng có những người làm chức này chức nọ trong xã hội, trong Cộng Đoàn hoặc Giáo Xứ.
    Đây chính là những cơ hội và cùng với những cơ hội là những trách nhiệm để chúng ta chia sẻ niền tin, tình huynh đệ, và tình yêu của Chúa đến cho tha nhân. Việc chia sẻ xem ra thật là đơn giản, nhưng sao trong thực tế chúng ta cảm thấy có những lúc rất là khó?
    Khó bởi vì chúng ta còn bị ràng buộc bởi của cải và quyền lực…những điều làm cho chúng ta không thể tin tưởng hoặc sống đơn thành với những người chung quanh, làm cho chúng ta so sánh và ganh tị, làm cho chúng ta không thể yêu tha nhân một cách tự do. Một khi đã không yêu tha nhân một cách tự do thì không thể nào có thể chia sẻ niềm tin và tình yểu Chúa cho họ.

    Tuần này, chúng ta cùng xin Mẹ Maria giúp chúng ta hiểu được thế nào là được Thiên Chúa kêu gọi và được chọn để chúng ta sẵn sàng đón nhận cơ hội và trách nhiệm để chia sẻ đức tin và tình yêu mà chúng ta đã đón nhận từ Thiên Chúa với Anh Chị Em chung quanh chúng ta. Đươc như thế chúng ta sẽ trở thành những lời ca vinh quang của Thiên Chúa.
    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 5 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    An Vi (20-06-2012),anhnguyen (10-10-2014),Phù thủy nhỏ (11-05-2011),tho ngoc (10-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình