+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Đi - thấy - cảm nhận & viết

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Đi - thấy - cảm nhận & viết

    *** P/s: Đây là những cảm nhận của riêng Mai Tín chứ chưa phải là Nhật ký NKYT X đâu nhé cả nhà.

    Có lẽ là một trong những người đầu tiên đăng ký chương trình KNYT X kể từ khi có thông báo, mình lên đường với hành trang gọn gàng.

    1- 03 giờ chiều ngày 19 tháng 12, có mặt tại Hàng Xanh. Sau một lúc đi loanh quanh trong các "con hẻm ngày xưa", mình ghé quán cà phê quen thuộc. Ngồi nhâm nhi ly cà phê và đọc cuốn sách "Thức Tỉnh" (sách của quán).



    "Mưa nào mà chẳng là mưa; song mưa làm gai góc mọc lên trong đầm lầy
    và mưa cũng sẽ khiến hoa nở khắp vườn" (Thức Tỉnh, Anthony de Mello, SJ.)




    2- Đúng hẹn, Duy Nguyễn từ Biên Hòa đến. Chúng mình tiếp tục uống cà phê và trò chuyện. Sau đó, chúng mình đến viếng Đài Đức Mẹ (nơi này cách cái phòng trọ trước kia Mai Tín từng ở vài mét), chúng mình cùng đọc kinh cầu nguyện cho chuyến hành trỉnh NKYT X được bình an.




    Mùa Giáng Sinh, bà con giáo dân làm thêm Hang Đá phía trước Tượng Đức Mẹ

    3- Sau khi dùng cơm tối, Duy Nguyễn và Mai Tín là hai người đến điểm tập kết đầu tiên. Vừa bước sang bên trường Hà Huy Tập, Duy Nguyễn nhận điện thoại của Mai Cồ:

    - "Bên đó có mưa không anh Duy?"

    Duy Nguyễn hớn hở:

    - "Không Mai Cồ ơi. Ở đây không mưa".

    Trả lời chưa đầy năm phút thì ông Trời bảo; "Đây, mưa đây này con!". Hai anh em đứng lúp xúp dưới bóng cây trước trường học "ngắm cảnh đẹp" của B NH VI N NHẢN DẢN GIA ĐỊNH



    Hàng chữ đọc muốn bệnh


    4- Cứ thấy ai chùm chụp áo mưa "nhào" vô thì hai anh em cũng bay ra hỏi: "Có phải bạn đi DakLak không?". Ban đầu thì cũng "lắc", nhưng là lắc đầu tại: Dạ, không phải.

    Nhưng đây, người đầu tiên - bạn Thiện đã tới với những bao hàng. Lúc này mưa khá lớn nên Mai Tín đã xin bác bảo vệ trường học cho được để nhờ các bao hàng. Sau khi mang các bao đồ vào trong, bạn Thiện lại phải quay lại để tiếp tục chuyển hàng.

    Mai Tín có được cái áo mưa mỏng te mua năm ngàn mang đi từ nhà, còn Duy Nguyễn làm biếng vì "Áo mưa của em để tuốt phía đáy balô" nên hắn... xé cái bao xốp hơi bị to làm áo mưa. Tiếc là mưa to quá nên quên béng cả "chộp" hình.




    Bạn Thiện là người đầu tiên chở đồ tới.


    Vì không có xe riêng nên mình đành làm thân phận giữ đồ...


    ...và Duy Nguyễn "tưởng" cũng được đứng giữ đồ như mình...

    5- Nhưng, mưa vẫn nặng hạt. Mai Cồ chở đồ tới: "Anh Duy vào lấy xe ra lại đi. Đồ còn nhiều lắm". Duy Nguyễn lại lóp ngóp qua bên phía bệnh viện lấy xe để cùng Mai Cồ trở lại để chuyển tiếp tăng hai.

    Rồi thì Tí Tủn Điên, anh Trung... và nhiều bạn khác liên tục chở đồ tới. Dù mưa khá nặng hạt, nhưng những bao đồ, thùng hàng đã được che chắn rất cẩn cẩn thận.

    Mai Cồ gọi: "Anh Mai Tín nói với các bạn ráng chờ, vì hàng bên đây nhiều và dễ ướt nên phải chờ xe đến chất lên rồi sẽ qua đó đón các bạn"...

    Một lúc thì xe đến. Lúc này thì chẳng ai rảnh mà chụp hình nữa. Anh Trung và một số người lên xe trước để chỉ đạo việc sắp xếp đồ đạc, những người còn lại tranh thủ chuyển những bao hàng lên xe.

    Nhìn đống hành trang ngồn ngộn, ban đầu cứ nghĩ sẽ phải để lại bớt, nhưng rồi tài khéo léo của anh em cũng làm cho mọi việc gọn gàng, ngăn nắp.

    Chuyến xe lăn bánh, mang theo những con người trẻ lên đường Nối Kết Yêu Thương.

    (Còn tiếp)








    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    theresalis's Avatar

    theresalis

     12:44, 23rd Dec 2014 #3747 

    Lần này có Chú đi mà con lại không đi được... *tiếc hùi hụi*

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     12:39, 24th Dec 2014 #3748 

    Không sao. Sẽ có lần sau. Cám ơn KD đã cầu nguyện và ủng hộ chương trình nhé. Chúc một Mùa Giáng Sinh thật nhiều niềm vui với những nét vẽ của bút chì màu nghen.



  2. 18 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    anhnguyen (23-12-2014),Duy Nguyen (23-12-2014),giusetuong (23-12-2014),hatcatnho (22-12-2014),Honesty (22-12-2014),Huyen Tam (23-12-2014),JB. Sĩ Trọng (22-12-2014),Kitty (22-12-2014),Lan Anh (04-01-2015),Mai Cồ (22-12-2014),Mari.QuynhChi (22-12-2014),Ngôi Sao (22-12-2014),Padre Paolo (23-12-2014),Quang Minh (27-12-2014),TerexaThuyDuong (22-12-2014),theresalis (23-12-2014),yoyopa (22-12-2014)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 24-12-2014 lúc 12:27 PM

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Duy Nguyen (24-12-2014),Honesty (26-12-2014),JB. Sĩ Trọng (24-12-2014),Mai Cồ (24-12-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình