Hành trình Ra Khơi II đã qua khá lâu, nhưng những dư âm của nó trong lòng allihavetogive vẫn ngập đầy, muốn viết bài này đã lâu nhưng mãi hôm nay mới có thời gian.

Ngay từ đầu Hành trình Ra Khơi II đã gặp rất nhiều khó khăn về tất cả các mặt : địa điểm tổ chức, kinh phí, nhân lực... Cho đến gần giờ G rồi mà mọi thứ có vẻ vẫn chưa ổn. Nhất là về địa điểm tổ chức.
Đầu tiên BTC định làm chương trình Lễ Hội Giáng Sinh ở trại phong Bến Sắn, sau nhiều ngày liên lạc thì bên trại phong trả lời rằng vào thời điểm chúng ta muốn tổ chức thì chỉ có khoảng 60 em ở đó. Thế là quyết định dời địa điểm sang Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật ở Lái Thiêu. Ban đầu các Sơ nhận lời, nhưng sau đó Trung tâm lại vướng chương trình của nhóm Đức Tin và Văn Hóa. Mặc dù chúng ta đã xin phép trước, nhưng họ làm chương trình đã 8 năm, gần như một truyền thống hàng năm cho các em, cho nên BTC lại phải nhường bước.
Sau nhiều ngày bỏ công sức ra nghiên cứu địa điểm, liên lạc, lên chương trình, sửa đổi chương trình, xin kinh phí, liên lạc nhân lực, phân công chuẩn bị... đến phút cuối chút nữa là thành công cốc!
Khi BTC đang đau đầu suy nghĩ, vì gần như tất cả các trung tâm đều có chương trình riêng rồi thì có một bạn giới trẻ bật ra suy tư "Sao mình không đến với các em đường phố nhỉ?". Suy tư ấy làm mọi người giật mình, ừ nhỉ, trên đường còn biết bao nhiêu người đáng thương, sao cứ phải tất bật đi tìm một địa điểm tổ chức cho hoành tráng làm gì. Thế là BTC quyết định làm một công việc âm thầm hơn, nhỏ bé hơn, nhưng thật sự rất có ý nghĩa : Mang lại hơi ấm, niềm vui cho trẻ em đường phố, người vô gia cư, người khuyết tật... hay bất cứ ai đang lạnh lẽo, cô độc trên đường phố trong ngày Chúa Giáng Sinh.

Thật đúng là chỉ cần chúng ta cố gắng, mọi việc Chúa sẽ có cách lo cho. Tưởng như thất bại vì phải thay đổi chương trình liên tục, nhưng rồi Hành trình Ra Khơi II đã diễn ra thực sự rất thành công. Thành công ở đây không phải là một chương trình hoành tráng, gây tiếng vang, mà thành công chính ở sự ấm áp trong một đêm đông lạnh giá.
Các bạn trẻ không có gì nhiều, một phần quà nho nhỏ, rải khắp các nẻo đường tìm gặp - chia sẻ - an ủi - trao ban cho những số phận bất hạnh hơn mình. Hình ảnh này làm allihavetogive liên tưởng đến các mục đồng ngày xưa đến với Giêsu Hài Đồng trong máng cỏ, hay như những chiên bò dùng hơi thở mình mà sưởi ấm cho Ngài. Nhỏ bé thôi, nhưng mang nặng tình người.
Người ta nói "Của cho không bằng cách cho", hình ảnh các bạn tình nguyện viên quây quanh những gia đình vô gia cư hỏi han, nắm tay truyền hơi ấm, trao tặng món quà một cách kính cẩn... làm allihavetogive thật sự cảm động. Ngoài việc nâng đỡ những số phận bất hạnh trên đường, allihavetogive nghĩ rằng chương trình đã thật sự mang lại cho các bạn trẻ thêm nhiều sự cảm thông, tình yêu thương, các bạn đã thật sự "đón Chúa đến" qua những người anh em bé mọn nhất!

Nói như vậy không phải là quá tâng bốc rằng chương trình lần này không có thiếu sót gì. Vẫn còn đâu đó những món quà trao vội vàng vì sợ trễ giờ, vẫn còn đâu đó một ánh mắt ghê sợ khi thấy những người không được sạch sẽ và bệnh tật... nhưng xét trên toàn diện, các bạn tình nguyện viên của chúng ta thật tuyệt vời, tôi yêu các bạn, các bạn trông thật giống những thiên thần của Chúa khi đã hy sinh thời gian, hy sinh những cuộc vui, những lễ hội... để mang lại niềm vui cho những người bất hạnh.

Qua bài viết này allihavetogive xin gởi lời cảm ơn chân thành đến những ân nhân đã giúp đỡ kinh phí thực hiện chương trình, xin cảm ơn BTC đã thiết kế và chuẩn bị chương trình, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các bạn tình nguyện viên đã tham gia thực hiện chương trình. Nhìn thấy niềm vui trong mắt mọi người, allihavetogive biết rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong những Hành trình Ra Khơi tiếp theo. Ước mong rằng sau mỗi Hành trình Ra Khơi, chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp đọng lại và nhất là mang lại được thật nhiều niềm vui, san sẻ gánh nặng cho những người bất hạnh hơn chúng ta.
Cầu chúc cho mọi người và gia đình có một năm mới Bình An - Thánh Đức - Vui Tươi - Hạnh Phúc và thật nhiều Ơn Chúa.

Thân mến!

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: