+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: "Có thì cho chị một kinh cũng được"

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    "Có thì cho chị một kinh cũng được"

    "Chị không theo đạo nên chị không dám nhận nhiều đâu em, có thì cho chị một kinh cũng được". Đó là câu nói đã làm tôi rung động và bỡ ngỡ khi tình cờ tiếp xúc với một chị bị liệt và "ngoại đạo".

    Đêm 18/12 gia đình tôi đang chuẩn bị sân khấu và test lại giàn âm thanh trước khi bước vào đêm chung kết "Thánh Ca – Thiên Ân Idol lần 2". Chúng tôi tổ chức tại hội trường Giáo xứ Minh Đức, nơi đây cứ tối thứ 7 hàng tuần là có một lớp Kinh thánh hàng tuần do các Dì Mến Thánh Giá tổ chức nhưng hôm nay các Dì thương chúng tôi nên đã dời lớp học về bên nhà Dòng và để chúng tôi mượn hội trường để tổ chức chương trình này.

    Gần 7h tối, chương trình gần bắt đầu và cũng là lúc lớp học Kinh thánh chuẩn bị học, tôi chợt thấy xa xa một người đi trên xe lăn tiến đến và tôi nhận biết ngay đây chắc là một học viên của mấy Dì. Tôi nhanh chóng tiến lại và hỏi: "Chị có phải là học viên lớp Kinh Thánh hàng tuần không ạ?, lớp đó hôm nay Sơ sẽ dạy bên nhà Sơ đó chị". Chị dường như đang cố gắng gồng mình lên để nói với tôi, nhưng tôi cũng không thể nghe nổi những lời nói nhí nhí phát ra từ miệng của chị. Tôi đành cuối xuống và ngồi cạnh bên chiếc xe lăn của chị để có thể nghe được, "chị không phải là người Công Giáo, chị đến đây để cầu nguyện thôi em". Chị tiếp lời: "chị bị tung xe và bị chấn thương sọ não nhưng hồi đó không được mổ nên…." Đến đây tôi hiểu chị đến đây làm gì. Tôi cố gắng giúp chị đến chỗ hợp lý nhất để cầu nguyện vì chị đang đứng ở cạnh nhà "Vĩnh hằng" và khá ồn ào. Tôi hướng về tượng đài Lòng thương xót Chúa và nói: "Chị có thể ra đó cầu nguyện, em có thể giúp chị", nhưng chị đáp "chị không biết cầu nguyện?". Tới đây thì tôi mới chợt nhớ chị là một người "ngoại đạo", thế là tôi hướng dẫn chị bằng cách cầu nguyện "lặng thầm" với Ngài, đến bên cạnh Ngài, hướng lòng lên với Ngài và nói hết những nỗi niềm của lòng mình.
    Tôi hướng dẫn tiếp về cách đoc kinh để cầu nguyện trong những lần mà chị cũng không thể đến với nhà thờ. Tôi hứa sẽ gửi chị một số kinh về Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse cà Kính Lòng Thương Xót Chúa vào ngày mai, nhưng dường như không muốn làm phiền tôi chị ấy tiếp: " Chị không theo đạo nên chị không dám nhận nhiều đâu em, có thì cho chị một kinh cũng được". Tôi chỉ mỉm cười và hẹn gặp chị lúc 6h30 tối mai tại nhà thờ để gửi chị một số kinh như tôi đã hứa.

    19/12, tôi về lục lọi trên mạng những kinh quen thuộc về Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa, cố gắng tìm những kinh quen thuộc và không quá dài để tặng chị, cuối cùng thì tôi cũng đã làm xong. Tôi nhanh chóng đi in vì thời gian cũng đã gần đến.
    Đúng 6h30 chị đã đến cổng nhà thờ và ngồi bên vệ đường đợi tôi vì hôm qua nhờ thờ quá đông người và chị không thể tiến vào được vì sợ tôi tìm không ra chị.
    Tôi đến gần bên chị, gửi chị 7 lời kinh mà tôi cũng thường hay đọc được in trên tờ giấy trắng, tôi ngồi xuống hướng dẫn chị một cách tỉ mỉ về những kinh này. Chị nhìn tôi một cách chăm chú và lắng nghe tôi như thể một người thầy giáo chỉ bảo một cô học trò. Tôi và chị vô tư ngồi bên vệ đường để trao đổi với nhau về những kinh nguyện này. Sau một hồi lâu, chị mở lòng và đến lúc này tôi trở thành một cậu "học trò" nhỏ ngồi nghe say đắm về gia cảnh bất hạnh của chị ấy (xin mạn phép chưa thể thông tin). Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má, những lời nói ghẹn ngào của chị ấy là cho lòng tôi không cũng không cầm được……….

    Câu chuyện còn dài lắm vì sẽ được viết tiếp trong những lần gặp sau này với chi. Nhưng có lẽ đây là một hồng ân, 1 "phép lạ" mà tôi cảm thấy rõ rệt nhất trong những ngày mong chờ Chúa đến. Với khả năng nhỏ bé của tôi có lẽ chỉ có thể giúp được chị những kinh nguyện mà chị cần cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm sống đạo mà tôi đã có để có thể giúp chị nhận ra ơn Chúa đang ở cùng chị và gia đình chị dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
    Chỉ với 30' gặp gỡ trong hai ngày liền nhưng tôi nhận thấy dường như Chúa Hài Nhi đã xuống trần trong ngày này nơi tôi và chị và Ngài đang làm một phép lạ nơi chị, đúng hơn là nơi tôi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đại lễ sẽ đến và tôi sẽ thật hạnh phúc nếu như trong dịp này nếu như "phép lạ" và lời cầu nguyện của tôi thành hiện thực. (đang cố gắng dụ chị ấy đi học lớp Tân Tòng vì hiện nay chị ấy đang theo lớp Kinh Thánh hàng tuần)

    Nhân đây, con cũng xin hai Tía, các Anh đồng hành, Dì Ann và ACE trong gia đình GTCG thêm lời cầu nguyện cho chị và gia đình của chị để chị và gia đình của chị nhận ra ơn Chúa đang hiện diện nơi gia đình chị và chị. Cám ơn hai Tía, hai Anh đồng hành, Dì Ann và ACE nhiều nhiều.

    Cầu chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy thánh ân của Hài Nhi Giêsu.


    smiles

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: smiles, 20-12-2010 lúc 02:23 PM
    Phục vụ trong yêu thương

  2. 7 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-07-2012),allihavetogive (11-07-2012),hienboy94 (22-08-2012),nguahoangtvt (11-07-2012),Pham Du (11-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (27-12-2011),thaonguyenxanh1 (29-12-2011)

  3. #2
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    cám ơn bạn,bài viết tuy không được hay nhưng qua bài viết này hẳn mỗi người chúng ta có những suy nghĩ riêng về cách truyền đạo của mỗi người ,hy vọng tình yêu của Chúa sẽ tuôn đổ xuống nơi bạn và hy vọng giới trẻ ngày nay có thể biết truyền đạo giống như bạn.cám ơn bạn nhiều lắm!!

  4. 5 thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-07-2012),nguahoangtvt (11-07-2012),Phù thủy nhỏ (27-12-2011),smiles (11-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (27-12-2011)

  5. #3
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    “Vinh oi the kia co Thuy ko co dang ki nen tog dai ko cho co Thuy lien lac the do nua. Co Thuy dug the so may nay nha Vinh. Vinh lam viec tot, gioi nha Vinh”

    Vừa về đến nhà thì Nó nhận được tin nhắn từ một số máy lạ hoắc, cố gắng một chút Nó đọc và hiểu được cái đoạn tin nhắn này nhưng Nó cứ băn khoăn mãi cô Thuy này là cô nào nhỉ. Nó bắt đầu lần lại những số cũ trong cái điện thoại của Nó từ những sim trước nữa nhưng tìm hoài cũng chẳng có ai tên cô Thùy, cô Thủy, cô Thúy hay cô Thụy….. Nó chợt nhớ là cái điện thoại của Nó cách đây gần 1 năm bị hư và toàn bộ những số trong cái điện thoại của Nó cũng đi theo cái điện thoại hư luôn, nhưng cái khổ với Nó là hình tượng ai đó tên Thuy vẫn không để lại gì trong cái đầu Nó.
    Băn khoăn 1 lúc, Nó quyết định nhắn lại 1 tin nhắn ngắn gọn với câu cám ơn và cả câu hỏi về cô Thuy này với lý do máy Nó bị hư.
    ----------------------------------------------------
    Sau một lúc, Nó nhận được tin nhắn của cô, “Co thuy o ke truong dai hoc an ninh do vinh. Co thuy đi xe 3 banh vinh tap co chay do vinh.”…..Sau 1 lúc trấn tĩnh Nó chợt nhận ra đây là cô mà Nó đã gặp trong mùa Giáng Sinh 2010 và để lại cho Nó cực kì nhiều ấn tượng cũng như đã giúp Nó nhìn nhận ra những giá trị lớn lao từ nhiều điều bé nhỏ trong cuộc sống này.
    -----------------------------------------------
    Nó xúc động vì đã hơn năm qua Nó chẳng nhớ gì đến cô thế mà với cô Nó luôn là một ân nhân đã giúp cô rất nhiều dù rằng bản thân Nó chẳng làm được gì cho cô ngoài những quyển sách kinh nhỏ bé và những động viên cho hoàn cảnh khó khăn của cô khi Nó mới gặp cô
    ---------------------------------------------------------

    Một tin nhắn từ một số “lạ” nhưng đã giúp Nó nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống, dường như công việc hằng ngày, những khó khăn và cả thú vui thoáng qua với Nó mỗi ngày mà đã làm cho Nó quên đi những người thân yêu bên cạnh Nó, quên đi những cảnh đời còn nhiều bất hạnh xunh quanh mình….

    -----------------------------------------------

    Lạy Chúa, giữa những bộn bề của xã hội ngày nay, giữa những lo toan vất vả của cuộc sống thường ngày xin cho bản thân con luôn tỉnh dạ để biết quan tâm và chia sẻ với những người anh em thân cận của con.



    Smallrabbit
    Phục vụ trong yêu thương

  6. 6 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-07-2012),allihavetogive (11-07-2012),JB. Sĩ Trọng (14-07-2012),Mai Cồ (11-07-2012),maria_thtruc (11-07-2012),nguahoangtvt (11-07-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Kinh Thánh Tin Mừng
    By josphi in forum Tác phẩm Công giáo
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 20-02-2012, 03:32 PM
  2. Lời Kinh Tri Ân
    By Anthony in forum Tâm Ca
    Anthony
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 17-06-2011, 08:39 PM
  3. Kinh Tối
    By heocoi in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-06-2011, 08:59 PM
  4. Kinh Lạy Cha bằng chữ Nôm
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 7
    Bài mới gửi: 15-03-2011, 11:30 PM
  5. Một số Thánh ca ngợi KINH MÂN CÔI
    By migoi_sg in forum Các Thánh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-07-2010, 01:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình