+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Ngẫu Hứng

  1. #1
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết

    Ngẫu Hứng

    Nói đến cái ngẫu hứng của con người thật kì lạ.

    Nó làm cho con người, không làm chủ được mình, có khi lại dẫn đến thành công rất ư là tốt đẹp.
    Nhưng cũng có tệ hại không kém. Không có nó, chả muốn làm gì??? chẳng thèm ăn uống, học hành và làm việc.
    Ờ , mà mỗi lần như thế ? Không ai nói mình điên cũng tự nhận mình bị điên, rồi cònrêu rao khắp xóm mới ghê, ngộ thiệt ???
    Vậy mà ai nói mình điên coi, xử đẹp luôn chứ chả chơi .

    Cuộc sống có nhiều tác động khiến ta đôi lúc xoay chuyển không kịp,mệt bở hơi tai , đuối sức quá muốn bỏ cuộc cho rồi, muốn cuộc đời ra sao thì ra.
    Ngặt nỗi
    Là con người ai chẳng có tham vọng: Tài, tiền, tình ;
    và những ước mơ, hoài bão về công danh, sự nghiệp, tài chính, gia đình.

    Muốn vậy, ta phải làm, phải học, phải thi và phải sống.

    Úi, nào có dễ gì đâu, hic hic.

    Tự dưng chẳng muốn quen thân ai, chẳng muốn kết bạn, chẳng muốn đi đâu. Ở nhà thì không muốn học, onlline nhiều cũng chán. Ôi ôi, bị sao thế nè!!!

    Khùng khùng lôi xe máy chạy khắp thành phố. Kì lạ và thật tuyệt vời, đúng là gần Giáng Sinh có khác , mọi thứ được trang hoàng trông thật đẹp mắt, từ con người đến những cảnh vật xung quanh. Hi hi, còn gì hơn thế nữa.
    Vậy mà mấy ngày nay, tự nhốt mình ở nhà , ngốc thiệt.

    Suy nghĩ nhiều quá hóa ngốc rồi, hu hu. Giờ biết òi. Ráng mà suy nghĩ xa hơn là được. Không thì bị coi là thiển cận á. Chẹp chẹp.

    Giáng sinh là thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Gò bó bản thân làm gì nhỉ? không ai chơi đùa ư. Tại mình không mở lời đó chứ, ghét quá đi. Đợt nè phá đám bạn chơi mới được.
    Đấy đấy, có hứng thì làm gì mà chẳng được. Mà sao có hứng được nhỉ.
    Kiểu nè lại phải lôi xe chạy lòng vòng khắp xóm, may ra bắt gặp được nhiều điều mới lạ.
    Cuộc sống còn nhiều điều kì diệu đang chờ ta khám phá.

    Chúc các bạn tìm gặp niềm vui mỗi ngày. Lâu lâu khùng khùng, điên điên, khờ khờ,..Thế mới là con người. hì hì.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. #2
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Cám ơn bạn Cúc nhiều vì đã cho smiles có ý tưởng "ngẫu hứng" trong dịp Giáng Sinh này. Hi vọng ý tưởng của smiles sẽ thành hiện thực và chúc cho Cúc có một mùa Giáng Sinh cũng đầy "ngẫu hứng" nhé.
    Phục vụ trong yêu thương

  3. #3
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết
    Hơ, hay heng. Cầu mong ý tưởng của Smiles thành hiện thực nhé!!!
    Cố lên , cố lên.
    Nè thì ngẫu hứng, ngẫu hứng , ngẫu hứng. Ngộ thiệt. Cười và cười.

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình