+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: [Bài cảm nhận] Kết Nối Yêu Thương 11

  1. #1
    trixichlo's Avatar
    Trạng thái :   trixichlo đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Paul
    Tên thật:
    Cao Minh Trí
    Đến từ: TP. HCM
    Sở thích: chơi guitar
    Nghề nghiệp: biên dịch
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 173 lần
    trong 29 bài viết

    Cool [Bài cảm nhận] Kết Nối Yêu Thương 11

    Vẫn là một chuyến đi, nhưng rất khác.

    Và mình nhớ lại những khoảnh khắc không phải bằng hình từ điện thoại hay máy ảnh, nhưng là bao kỷ niệm nhỏ nhặt, chắc cũng chỉ vài giây, hoặc lâu hơn vài tiếng.

    Trước ngày đi
    Cảm giác hơi buồn vì anh em tất bật chuẩn bị chương trình, trong khi mình như mất hút. Rồi tự nhủ khi đi sẽ chạy hết công suất để bù vào, chí ít để vơi đi cảm giác hơi có lỗi.

    Lên xe
    Cho tới khi lên xe, mình chẳng thể tưởng rằng khi ngồi gõ phím lúc này, lại bị ngập trong cảm xúc đến thế, vì chắc rằng nó vẫn chưa nguội. Không biết bắt đầu từ đâu với một “bầy” hỗn độn này, thôi thì bố cục bài viết theo đơn vị “từng khung hình” nhé.

    Tía
    Quả thật gọi chưa quen, khi buột miệng là Cha, một hai lần gọi lộn là thầy. Nhưng không sao, giờ thì quen Tía là cái chắc! Cảm thấy mình bị lừa bởi vẻ ngoài 35 ấy. Hôm Cafe Thánh Ca, sinh nhật Tía, lần đầu nhìn mặt nói tên, ồ, mình kết “Cha” này rồi. Rồi bạn mình nói em chưa bao giờ thấy Cha nào bình dân như vậy, mình gật gù 100%. Chỉ 1 từ thôi: ấn tượng. Rồi 2 ngày chương trình qua đi, mình mới hay cách thức linh hướng cho nhóm của Tía quá ư gần gũi, không kiểu giáo điều và ra vẻ, nhưng là hành động cực nhỏ, đạt chuẩn từ “đồng hành”. Vẫn nhớ lần chào đầu tiên và bắt tay ra về với Tía, ngắn thôi, nhưng chất.

    Thầy
    Có lẽ Thầy là người ngồi nhiều nhất đoàn, nhưng có vẻ là một trong số người bận rộn nhất. Việc khám chữa bệnh là 1 phần có ý nghĩa với tuổi già vùng sâu, kể cả tuổi trẻ hơi yếu đuối được hưởng sái .:) Thầy cũng siêu thân thiện đấy, và cũng như Tía, thầy khá hợp gu với giới trẻ. Hơi tiếc khi chưa một lần qua nhà Thầy giúp sức, nhưng hy vọng sẽ có dịp.

    Thầy Cô
    Vẻ như lần này nhiều người lớn đi nên mình khá để ý đến. Sự quan tâm của Thầy Cô như thể bù lại cho lần vắng mặt Đắc Lắk, và bù luôn cả những lần vắng mặt bất đắc dĩ của Thánh Thư. Với cá nhân mình, mông lung suy nghĩ nếu đến tuổi Thầy Cô, liệu mình có được như thế?

    Anh chị lặng lẽ
    Chuyến này, mình chịu khó để ý hơn đến anh chị em trầm tính. Dù không bộc lộ một cách rõ ràng, nhưng cử chỉ và thái độ hoạt động là minh chứng cho cái tâm ấm nóng. Kể cả như những thứ chống nắng được, uống được, ăn được cũng từ những việc rất nhỏ đó thôi, mà chắc không chỉ riêng mình cảm nhận được.

    Tấm lòng lỡ chuyến
    Hơn 40 chục con người trên xe là đại diện cho bao tấm lòng gửi gắm qua hiện vật và tài chính. Mình biết có rất nhiều người muốn “lên đường” nhưng không thề, cho đến gần ngày đi, vẫn lấp ló những khuôn mặt ấy trong khâu chuẩn bị. Mình tin chắc phần lớn thành viên nhóm biết đến họ và thầm cảm ơn họ, đặc biệt là Mai Cồ!

    Xe lăn bánh và đã dừng, như mang những tay chân của Chúa nối dài đến những nơi cần đến và làm những việc cần làm. Sẽ còn nhiều đợt “phân phối hạnh phúc” hơn nữa , sẽ còn những đợt “hết mình hết sức”, giọt mồ hôi không biết khi nào khô giữa trưa hè đứng gió mà muốn bệnh, muốn rã rời vài ngày sau đó, còn những cơ hội lớn lao để học cái hay, hiểu để thông cảm anh chị em trong nhóm,.

    Xin kết bằng lời cảm ơn cá nhân mình với tấm lòng chia sẻ, lẽ vì cuộc vui không thể trọn vẹn nếu thiếu sự chung tay.


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 11 thành viên đã cảm ơn trixichlo vì bài viết này:

    anhnguyen (23-04-2015),Duy Nguyen (18-05-2015),Duy Pham (25-04-2015),Honesty (23-04-2015),JB. Sĩ Trọng (27-04-2015),kiemca (23-04-2015),Lan Anh (28-04-2015),Mai Cồ (23-04-2015),Padre Paolo (14-05-2015),Pere Joseph (26-04-2015),Trung TTN (28-04-2015)

  3. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Tuyệt vời!
    Tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người trong ngôi nhà GTCG chúng ta.
    Cảm ơn bài viết dễ thương của Trí :-)

  4. 8 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    anhnguyen (27-04-2015),Duy Nguyen (18-05-2015),Honesty (27-04-2015),JB. Sĩ Trọng (27-04-2015),Lan Anh (28-04-2015),Mai Cồ (27-04-2015),Padre Paolo (14-05-2015),Trung TTN (28-04-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình