+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chắp tay - mở tay

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Chắp tay - mở tay

    CHẮP TAY – MỞ LÒNG

    Có một danh nhân nào đó đã nói: “Chắp tay lại thì tốt, nhưng ngửa tay ra thì càng tốt hơn!”
    Câu nói đó tôi vẫn còn nhớ mãi...
    Ai trong mỗi người cũng dễ dàng hiểu được điều này, nhất là khi chúng ta có niềm tin vào một Đấng Thiêng liêng nào đó, tùy theo mỗi tôn giáo.
    Người Kitô hữu theo Chúa thì càng cảm nghiệm sâu sắc hơn về vấn đề này. Hằng ngày chúng ta cầu nguyện, CHẮP TAY LẠI để cầu xin, để cảm tạ Chúa, để xin ơn tha thứ... Nhưng điều đẹp lòng Chúa hơn nữa, đó là NGỬA TAY RA. Ngửa tay ra ngoài ý nghĩa để cho đi, để chia sẻ với tha nhân, với anh chị em mình... thì theo tôi, nó còn có nghĩa là ĐÓN NHẬN, ngửa tay ra để đón nhận: Đón nhận tình yêu thương từ mọi người, đón nhận những gì Thiên Chúa thương ban cho chúng ta và cả những gì Ngài gởi đến cho chúng ta.
    “Ngửa tay ra” đồng nghĩa với : MỞ LÒNG RA .

    Thiên Chúa đã mở LÒNG THƯƠNG XÓT của Ngài ra cho chúng ta, để tha thứ, để yêu thương và cứu rỗi chúng ta. Ngài đã mở lòng ra để ban Con Một của Ngài là Đức Giêsu cho chúng ta, dùng cả cái chết đau thương để cứu chuộc chúng ta, và Ngài mãi mãi yêu thương chúng ta đến tận cùng.

    Và Ngài muốn chúng ta hãy MỞ LÒNG RA ! Mở trái tim của mình ra.
    Mở ra trong sự khiêm tốn để đón nhận Hồng ân của Chúa qua anh em mình. Mở ra trong sự yêu thương để chia sẻ những gì chúng ta có thể làm được cho anh em, và luôn tâm niệm rằng, chẳng phải do tài năng, chẳng phải do tự chúng ta có được, vì : Tất cả những gì chúng ta làm được đều là do nhờ ơn Chúa ! Mở lòng ra để thấy mình thật nhỏ bé trước mặt Chúa và trước mặt anh em!

    Mở lòng ra để chúng ta không ích kỷ, không tự tôn, không ngại khó, so tính khi làm một điều gì đó cho anh em. Tại sao chúng ta lại so tính, ngại khó khi anh em đã hết lòng yêu thương ta ? Tại sao chúng ta lại chần chờ khi Chúa đã luôn đáp ứng lời cầu xin của chúng ta, thậm chí cả mạng sống của Người ! Vì thế, Chúa mong muốn chúng ta làm mọi sự cho anh em với một tấm lòng rộng mở, nhẹ nhàng và khiêm nhu. Đó là việc chúng ta cần phải làm như một bổn phận của người con Chúa, chẳng phải gọi là để giúp ai, nhất là khi anh em mình cũng là những người luôn đong đầy nghĩa yêu thương, vì có đôi người có thể hiểu từ “giúp” như một sự ban bố, nếu như thế thì chẳng còn ý nghĩa gì trước mặt Chúa.

    Tôi đã thấy có những người anh em đã hết lòng sống và thực thi đức ái trong sự nhỏ bé, khiêm nhu, họ hoàn toàn quên mất mình... Tôi hết lòng biết ơn họ và xin Chúa cho mình biết cố gắng hơn để học được từ họ, cải thiện sự hèn yếu của bản thân mình.

    Chúng ta, đâu đó...vẫn còn thấp thoáng sự so tính, chân chừ...của những người con Chúa , khi Chúa đang mời gọi chúng ta: HÃY MỞ LÒNG RA !

    Xin Chúa tha thứ và ban ơn Thánh hóa cho chúng con. Xin cho chúng con nhỏ bé lại để Thiên Chúa được lớn lên . Amen.

    Teresa Tran

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Cồ's Avatar

    Mai Cồ

     10:58, 17th May 2015 #3762 

    chắp tay nguyện cầu, mở tay đón nhận



  2. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    anhnguyen (18-05-2015),Duy Nguyen (16-05-2015),Mai Cồ (17-05-2015),Padre Paolo (25-05-2015),Trung TTN (17-05-2015),waterblue (16-05-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình