+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: A dua!

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    A dua!


    A dua là thuật ngữ của nước nào thế nhỉ?
    Xin thưa "A dua là từ ngữ của tiếng Việt đấy!"
    A dua là từ của những người hay phê phán, dùng để nhận xét với những ý bao hàm không mấy tốt đẹp...

    A dua để chỉ một hành động bộc phát theo số đông, theo phong trào.
    Hành động ấy, đôi khi là hành động quá đẹp, và rất ư tình người.
    Hành động chung tay giải cứu dưa hấu bị ứ động ở Quãng Nam hay rau trái vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long...
    Hoặc các chương trình từ thiện vòng tay nhân ái, những nồi cơm tình thương, những cửa hàng ăn chỉ vài ngàn đồng...
    Những hành động được cho là "A dua này đáng khuyến khích, và đáng được nhân rộng"

    Nhưng có những hành động chẳng biết có nên gọi là a dua một cách quá khích không nhỉ?

    Lâu nay, báo chí thường đăng tải những tin loại "xe cán chó, chó cắn xe hoặc toàn tin tức mình..."
    Đại khái như cô ca sĩ A đeo túi xách hàng hiệu trị giá...khoảng 1/2 năm lương của một lao động phổ thông, hay cô người mẫu nọ mới tăng kích cở vòng 1, hoặc cô chân dài nọ "đi khách" mới bị bắt...
    Thậm chí công khai đăng những bức ảnh thường xuất hiện trong tạp chí "Cấm trẻ em dưới 18"
    Đăng như một kiểu không còn gì để nói ở trên đời.
    Và người viết được nhận lại những lời phê phán dao to, búa lớn. Những mạt sát cho những diễn viên chính bất đắc dĩ...
    Thậm chí chưởi bới nhân vật chính với những lời lẻ tục tằn khó nghe...dẫu nhân vật chính chẳng giây mơ, rể má, chẳng đụng chạm gì đến hoà bình thế giới...
    Nhưng những kẻ phê phán mạnh bạo theo kiểu ném đá không thương tiếc.
    Kẻ ném đá sung sướng, và hả hê vì được phê phán, nói cho đã cái miệng như chưa từng được nói.
    Kẻ bị ném đá xấu hổ, uất nghẹn chẳng ai nâng đỡ, đến bước cùng...đành tự tử.
    Một kết cục chẳng mấy đẹp!
    Hành động a dua này, nếu luật pháp công minh cũng đáng bị xử phạt không thương tiếc.

    Thời đại @ giúp thế giới này càng xích lại gần nhau hơn, dễ cảm thông hay chia sẻ...
    Người giàu sang giúp đở kẻ cơ hàn, cùng cực.
    Tuổi trẻ nhường ghế, hay nhường bước cho lão niên.
    Kẻ vấp ngã đưa tay, có ngay người vực dậy.

    Nhưng có nên chăng a dua theo kiểu "té nước theo mưa" dẫu nói cho vui, hay tranh luận trêm bàn phím cho xôm tụ...
    Chưởi kẻ khác, mình có thánh thiện hơn?
    Chê tha nhân, ta
    có tốt đẹp hơn không nhỉ?

    Bạn ơi! Nếu một mai, khi gặp chuyện không hay mình phải ứng xử thế nào đây?
    Chung tay để giúp kẻ khốn cùng, hay a dua thành một giuộc dìm nguời ta xuống tận vực sâu, không tài nào thoát khỏi?

    Ước gì đời vẫn đẹp và vẫn nên thơ!
    Ước gì ACE nhà mình luôn là những người bạn đồng hành cùng kẻ cơ hàn như lâu nay đã từng!
    Ước gì ai cũng là ACE của mình giữa đời thường thì tuyệt đẹp biết bao!
    Ước gì tôi mãi mãi đươc đồng hành cùng giới trẻ để luôn được nhìn thấy sự trưởng thành nơi ACE.
    Tạ ơn Chúa đã ban cho con một nơi an vui, để con được giải trang những ước nguyện của mình!

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (08-07-2015),Mai Cồ (19-07-2015),Pere Joseph (08-07-2015),Trung TTN (31-07-2015),yoyopa (09-07-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình