+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cập Nhật Cảm Xúc Chương Trình NKYT 12 Trăng Thu K'Nai

  1. #1
    Quản Trị Viên
    Trạng thái :   anhnguyen đã thoát
    Tham gia : Jun 2013
    Bài gửi : 374
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Phan Tâm Anh
    Đến từ: Giáo xứ Tân Chí Linh
    Sở thích: ....
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    1,282
    Được cảm ơn 2,137 lần
    trong 544 bài viết

    Cập Nhật Cảm Xúc Chương Trình NKYT 12 Trăng Thu K'Nai

    BÀI CẢM NHẬN CỦA BẠN QUANG :

    ẤM TÌNH K'NAI

    Mùa trung thu năm nay, tôi được đến với vùng xa cao nguyên Lâm Đồng. Điểm đến của chúng tôi là Thôn K’nai. Thôn nằm ở xã Phú Hội, Đức Trọng , Lâm Đồng. Đường vào thôn bao quanh bởi núi, lại gập gềnh vì đường mòn khiến giao thông thêm trở ngại. Cây cầu sắt bắc ngang qua con suối nối con đường độc đạo vào thôn khá cao, lại hẹp và cũng chỉ cho một chiếc xe lớn đi qua. Xe công nông là phương tiện thích hợp cho vùng đồi núi, ngồi trên xe lắc lư, nhịp nhàng khá là thú vị cho người thành phố. Có đoạn xe muốn nghiêng hẳn, khiến chúng tôi như đổ nhào vào nhau. Nằm kề đó, thôn Lạc Lâm, Lạc Nghiệp cũng là những vùng quê khó khăn. Tuy kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn 1 bộ phận người dân tộc nghèo cần sự giúp đỡ của mọi người. Câu chuyện của Sơ và một gia đình người dân tộc, bà bị liệt rồi bạo hành do rượu càng khiến tôi thêm nhiều suy nghĩ. Cuộc sống có khó khăn, nhưng trên khuôn mặt họ luôn nở những nụ cười rạng rỡ. Công tác vận chuyển, chuẩn bị quà, sân khấu,hội chợ được các bạn bố trí rất linh hoạt. Mỗi nhóm được phân công cho từng nhiệm vụ khác nhau. Xong việc, người của nhóm này lại tiếp tục giúp nhóm khác cho nhanh tiến độ. Đây là lần đầu tiên được đại diện nhóm tặng quà cho người dân, tôi cảm thấy vui và thật ý nghĩa. Sự luân chuyển giữa các bạn trong nhóm để nói lên ý nghĩa của món quà khi trao tặng nhằm tạo cho mọi người biết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc làm này. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên và khâm phục cách thức làm việc của các bạn GTCG.

    HỘI CHỢ VÙNG CAO

    Kỳ này tôi được phân bổ làm gian hàng hội chợ “Ném banh vào rổ”. Lần đầu chuẩn bị cho hội chợ thì tôi hơi bối rối trong khâu trang trí, do cũng ít vẽ chữ trên khổ lớn nơi cũng hơi lúng túng. Nhờ sự giúp đỡ của anh Giang và bé Loan rồi mọi việc cũng ổn thỏa. Cuối cùng chúng tôi cũng có một gian hàng khá tươm tất. Rổ được cột chặt vào chân ghế lật ngược cho các em ném vào. Tre được nẹp vào bảng tên gian hàng rồi treo lên cây, bong bóng đủ màu được cột vào dây chặn trước gian hàng. Sau gian hàng là thùng carton được sắp xếp ngăn nắp nhằm không cho banh lăn đi quá xa. Gian hàng chúng tôi được phân bổ phát sữa và rau câu. Chiều buông xuống cũng là lúc các em nhỏ tuôn ra sau khi dự lễ nhà thờ. Ban đầu còn có thời gian chơi banh nhưng càng về tối, chúng tôi chỉ phát quà vì số lượng các em quá đông. Nhiều em còn không rành tiếng mà phải nhờ người thân dịch sang tiếng dân tộc, các em mới biết cách chơi. Tối đến chương trình văn nghệ diễn ra với sự cố gắng hết mình của các bạn trẻ công giáo. Văn nghệ của các bạn năm nào cũng hay và công phu. Các em địa phương biểu diễn cũng hết sức chuyên nghiệp, em nào cũng xúng xính trong áo mới trình diễn những màn múa đơn giản mà vui nhộn. Tội nghiệp nhất cho bé đóng vai người đi cắt tóc trong “Cắt tóc thời Sida”, em bị tung tóc, níu kéo, giật người ra sau làm những khán giả nhí không ngớt nụ cười trên môi. Xúc động nhất là lúc Cha trao phần thưởng cho các em nghèo hiếu học của thôn K’Nai. Nhìn em nào cũng đen nhẻm, ốm nhom lại ngượng ngùng trước mọi người càng khiến tôi thêm thương xót. Khi được trao phần thưởng là một chiếc xe đạp, có em nói không nên lời, có em lại mạnh dạn phát biểu những lời cám ơn đến tất cả mọi người. Cuối cùng là màn thắp nến lồng đèn cho hàng trăm em nhỏ. Những ngọn nến nhỏ thắp nên làm ấm áp cả một không gian rộng trong thời tiết khá lạnh về đêm, và ấm lên tình người.

    CAO NGUYÊN VƯỜN VÀ SUỐI

    Khí hậu ở miền cao nguyên se lạnh vào buổi sáng sớm, nắng hơi gắt vào ban trưa, chiều tối đến nhiệt độ giảm dần. Với thời tiết này, việc trồng trọt càng thêm thuận lợi. Vì vậy rau quả trở thành đặc sản của vùng. Những ruộng ớt lấm tấm đỏ xen giữa màu xanh của lá trải dài cả một quãng đường. Ruộng hành xanh mướt bao phủ cả một khỏang đất rộng. Bên kia con đường mà chúng tôi đi vào nhà dân là khu vực trồng cafe. Trên cây chi chít quả xanh quả đỏ hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Bên cạnh đó còn có cây cà ri, cây thuốc lá, bầu hồ lô, cây cafe với lá to như lá mít đã bổ sung cho tôi một mớ kiến thức về thực vật. Công nghệ được áp dụng vào trồng trọt hình thành một số trang trại đã đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các thôn vùng sâu này. Nhà thờ kính thánh Giuse Thợ thuộc Giáo họ K’Nai được xây xong và làm lễ năm 2012. Quanh nhà thờ là dãy hoa dâm bụt với đủ màu từ đỏ, cam, vàng đến trắng làm bừng sáng cả khu vực. Qua đèo Bảo Lộc chúng tôi viếng thăm Đức Mẹ suối An Bình. Tượng Đức mẹ đứng sừng sững trên đài cao, chung quanh là vách đá và cây lá xum xuê. Cạnh đó là dòng suối trắng xóa đổ xuống từ đỉnh núi tạo nên cảnh quan thật hữu tình.

    ĐI MẪU GIÁO NHÀ SƠ

    Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được đi mẫu giáo, được ngủ ở lớp, được ăn ở trường, được sinh hoạt cùng các bạn. Chương trình từ thiện lần này được tổ chức tại Lâm Đồng. Chúng tôi lưu trú trong trường mẫu giáo. Lớp tôi học là lớp chồi. Điều tôi ngạc nhiên nhất là sự chu đáo của các sơ. Khi chúng tôi đến thì chỗ ngủ đã dc chuẩn bị rất tươm tất, nệm gối được bày ra ngăn nắp và ấm ấp trong phòng của bọn trẻ. Điều đó khiến tôi càng nhớ nhà nhiều hơn, nơi đã có người mẹ trải giường sẵn cho con mình an giấc. Những bức tranh, dụng cụ học tập của tụi nhỏ càng khiến tôi thích thú. Mọi thứ trong trường đều nhỏ và dễ thương chỉ vừa tâm với của các em nhỏ làm chúng tôi phải khum người xuống khi muốn sử dụng một vật gì đó . Món ăn nhà sơ thì khỏi phải nói, rất ngon và hợp khẩu vị. Bữa ăn trong ngày được bày biện rất thịnh sọan, tuy đơn sơ nhưng đầy đủ dưỡng chất. Mọi nguyên liệu chế biến đều được tận dụng từ vườn nhà sơ đến nhà … dân bên cạnh. Tôi thích nhất là đọt bầu xào, sinh tố bơ sấu riêng dưa tây được đựng trong những chiếc ly nhỏ đầy hấp dẫn. Công nghệ rửa chén theo dây chuyền là điểm lạ đầy thích thú của các bạn sau những bữa ăn. Sự góp sức và hợp tác lẫn nhau luôn là tiêu chí của nhóm.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn anhnguyen vì bài viết này:

    An Vi (02-10-2015),Lan Anh (04-10-2015),Mai Cồ (02-10-2015)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Hihi, lần đầu tiên AV được đọc bài viết dài của chị Tâm Anh nghen!
    Cảm ơn Chị đã cho các bạn chưa có điều kiện tham gia như em được đồng hành với chương trình theo các rất riêng này!
    Nguyện xin Chúa chúc lành cho các bạn!

    No Avatar

    anhnguyen

     15:06, 2nd Oct 2015 #3772 

    Bài viết này là của bạn Quang , hông phải của chị ^_^


    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 3 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    anhnguyen (02-10-2015),Mai Cồ (08-10-2015),Padre Paolo (15-10-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Cùng Chung Tay Hỗ Trợ Chương Trình NKYT 12 : Trăng Thu K'Nai
    By anhnguyen in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 17
    Bài mới gửi: 05-10-2015, 08:00 AM
  2. BCTC - NKYT IX - Trăng Thu Hòa Bình (ngày 6 & 7 /9/2014)
    By anhnguyen in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 20-09-2014, 03:05 PM
  3. Nhật kí NKYT IX : Trăng Thu Hòa Bình
    By An Vi in forum Nhật ký NKYT
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 13-09-2014, 10:50 AM
  4. Thơ mùa trăng thu.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 30-09-2013, 09:28 AM
  5. [Pic]Ra khơi V-Sắc màu đêm trăng
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 07-07-2010, 11:45 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình