+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ba mẹ là những người thầy tuyệt vời nhất của con

  1. #1
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết

    Ba mẹ là những người thầy tuyệt vời nhất của con

    "Ngọt ngào, ngọt ngào cùng muôn đắng cay,
    Nặng nề, nặng nề mà cao quý thay..."

    Ba mẹ là những người thầy tuyệt vời nhất! 
    Đương nhiên rồi! Lý do đơn giản là ba mẹ là những người dạy con những bước đi, những tiếng nói đầu tiên, đồng hành và dõi theo con suốt cả cuộc đời. Hôm nay là ngày vinh danh những người theo sự nghiệp trồng người, con nhớ tới cái thời học sinh vô tư lự của mình, con nhớ bạn bè, nhớ trường lớp, và đương nhiên là nhớ những thầy cô giáo cũ. Bên nước ngoài chẳng có ́ngày này. Con gửi tin nhắn chúc mừng thầy cô bên đó, ai cũng ngạc nhiên, và vui mừng vì truyền thống đáng quý của Việt Nam mình. Hồi con học bên đó, bạn bè con rất thích thú khi nghe con kể về childhood ở Việt Nam, về những trò tinh nghịch của bọn trẻ con...
    Mỗi năm tới ngày này, con thích lắm, điều đâu tiên là con được nghỉ học (Niềm vui đơn giản của tụi học trò mà ^^)̀ Con cùng đám bạn tới trường dự lễ và tặng quà cho thầy cô. Quà đã được mẹ chuẩn bị là 1 cuốn sổ có dán thêm 1 bông hoa hồng. Quà 3 anh em con đều giống nhau như thế, và cả mấy năm tiểu học đều giống nhau như thế. Đôi khi con thắc mắc "ủa tặng sổ nhiều như vậy thầy cô xài sao hết ha mẹ, năm sau con lại tặng cuốn sổ rồi?" Mẹ chỉ cười "tặng để thầy cô vui con ạ" Nhà mình ở quê nên trước đó mẹ phải ra chợ mua. Mà mẹ đi chợ thì thường sẽ mua bánh mì thịt cho 3 anh em con. Trẻ con bây giờ chắc ít ai có được niềm vui ấy. Giờ bánh mì thịt thì nhiều lắm. Sáng nào con cũng ăn, nhưng sao vị nó lạ lắm mẹ ơi, không ngon như ổ bánh mì mẹ mua cho con lúc đi chợ về...
    Buổi trưa dự lễ về, thường đám học trò sẽ kéo về nhà đứa nào đó rồi đổ bánh xèo, rồi trèo cây hái ổi, hái ô môi. Ăn thì chẳng bao nhiêu ấy mà sự thích thú thì bao la luôn...
    Ba con là thầy giáo, nên đương nhiên cũng có quà của tụi học trò. Nhưng trường ba dạy là trường vùng sâu vùng xa, nên quà của ba không bao giờ thấy được 1 cuốn sổ. Mà chỉ là cục xà bông, nải chuối, cây viết đỏ,... ấy vậy mà tụi con thích lắm. Tối về là ba anh em chụm lại mở quà. Cảm giác thích thú như là mở quà sinh nhật vậy (mà hồi ấy làm gì có sinh nhật như bây giờ).... mở quà xong thì cả nhà quây quần bên nồi chè mẹ nấu để mừng ba...
    Ba con là thầy giáo, nhưng với con, ba là thầy giaó dễ tính, còn mẹ là cô giáo nghiêm khắc. Mẹ kèm con học suốt từ hồi mẫu giáo. Buổi tối cơm nước xong là con phải ngồi vào bàn học học cho tới 10h. Học xong mẹ còn dò bài cho con, bài nào khó thì con xách tập vở ra bàn máy may của mẹ để mẹ giải thích rồi dạy cho con. Cho tới lớp 5, nhiều bài toán khó thì mẹ mới cầu cứu ba con. Kết quả là con được chọn đi thi học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh và mang về giải 3. Cả trường chỉ có 2 đứa, nên ba mẹ hãnh diện lắm lắm. Lên cấp 2, ba mẹ không kèm con nữa, nhưng con vẫn giữ thói quen ngồi vào bàn học sau giờ cơm tối, con biết ơn ba mẹ lắm, vì ba mẹ biết con ham chơi, tính tự giác lại không có, nên thói quen nhỏ của ba mẹ đã giúp cho thành công sau này của con rất nhiều. Ngay cả tối thứ 7 con cũng phải ngồi vào bàn học. Vì sáng Chúa nhật con có giờ học giáo lý. Nên con phải học kinh, học giáo lý cho thuộc lòng. Con phải tranh thủ học cho nhanh nếu muốn đi qua ngoại chơi với mẹ...
    Quê hương là con diều biếc,
    Tuổi thơ con thả trên đồng...
    Diều con bay cao quá, con muốn níu lại mà chẳng được...
    Mừng ngày nhà giáo, tri ân ba mẹ, những người thầy tuyệt vời nhất của con. Cùng gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo, tới những ai đang làm cha mẹ, và những ai đang mang sứ vụ "người lái đò", dẫn dắt cuộc sống mình về bến bờ hanh phúc.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Annhien, 21-11-2015 lúc 11:58 AM

  2. Thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (21-11-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Tuyển nhân viên phục vụ
    By Chồi non in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 13-10-2012, 11:39 AM
  2. Cần tuyển giáo viên dạy hội họa
    By Mai Cồ in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 03-10-2012, 09:09 AM
  3. Tuyển dụng - Chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai.
    By An Vi in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-04-2012, 09:19 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình