HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
NỐI KẾT YÊU THƯƠNG 13 (19-20/12/2015)

Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi loài mọi vật. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Người đặt con người vào vườn diệu quang, cho họ được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn, được làm chủ mọi loài Người đã dựng nên. Thiên Chúa còn cho họ được tham dự vào sự sống thần linh của Người.
Nhưng hạnh phúc ấy không được bền lâu, đã vụt tắt khi con người khước từ tình yêu của Thiên Chúa và bất tuân lệnh Ngài.
Tuy nhiên, vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa không muốn để cho con người phải mãi mãi hư mất trong tội lỗi. Nên sau khi tuyên án phạt cho nguyên tổ, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế cho trần gian.
Giờ đây, chúng ta cùng gặp gỡ Mẹ Maria trong những giây phút “tuyệt vời” nhất của Mầu nhiệm Cứu độ.


Múa: Bài ca Truyền Tin (Thiên thần – Đức Maria)

Qua tiếng xin vâng của Đức Maria đã đem lại niềm vui cho toàn thể nhân loại. Và Ngôi Lời đã Nhập Thể trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Và cũng sau lời xin vâng ấy vũ trụ đều thay đổi, trần gian bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chan hoà ánh sáng của ơn cứu độ.
Giữa đêm đông giá lạnh, thành Belem mọi người đều chối từ , Giuse và Maria tìm đến hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vắng .Và chính nơi đây, Con Thiên Chúa được hạ sinh. Chúng ta hãy cùng theo chân các Mục đồng và các thiếu nữ thành Sion đến hang đá bái thờ Người.


Múa: Kìa trông huy hoang vì sao (Thiên thần + Mục đồng)


Múa: Vui lên Sion (Thiếu nữ Sion)

Giờ đây hợp lời với Thiên Sứ chúng ta cùng dâng lời tung hô VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI . Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Vũ khúc: Jingle bell (Nhóm Hoạt cảnh)

Biên soạn: Ter Vj
(Dựa theo Tài liệu Kịch bản Hoạt cảnh Giáng sinh - Thanhcavietnam.net )


Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: