Con cám ơn 2 Tía, Dì Ann, và BTC đã cho con được "giật giải" lần này, con cũng không ngờ là con có thể "giật" được giải tại vì lúc đầu con viết bài với ý định là "nghe - nhìn" và viết lại câu chuyện với một ý niệm là mời mọi người cầu nguyện thêm giúp cho gia đình của chị Thủy. Sau đó thì Dì Ann đã "dụ dỗ" để đưa bài này vào chuyên mục "hướng về Giáng sinh 2010", không ngờ khi đưa vào rồi lại "giật giải", hiện giờ con thật là xúc động nên không biết nói gì ngoài 2 chữ cám ơn. Cám ơn 2 Tía và Dì đã "ưu ái" bài viết của con. Cám ơn BTC đã có một chương trình thật ý nghĩa. Cám ơn tất cả ACE đã ủng hộ cho mình.

Cuối cùng, về số tiền thường con xin được phép gửi cho chương trình từ thiện ngày 26/12 này của gia đình GTCG chúng ta, "của ít lòng nhiều" đó mà, hi vọng với một chút này sẽ mang lại cho các em nhỏ một Noel ấm áp hơn.

Cám ơn 2 Tía, Dì và BTC nhiều nhé