Mẹ ơi cho con đi lấy chồng
*Bỏ cả những tháng ngày lông bông?
Cafe, đi phượt con bỏ hết
Mẹ khỏi điện thoại, khỏi ngóng trông.
Mẹ ơi cho con đi lấy chồng
*Việc bếp núc còn học chưa xong?!
Trứng chiên, rau luộc rồi trứng hấp
Xà quần 1 bữa... thế là xong.
Mẹ ơi, cho con đi lấy chồng
*Ôi trời! Con gái mới tuổi hăm
Thế mà ng ta kêu con ế
Con lấy chồng rồi, mẹ an tâm! ^^
Mẹ ơi! Mai... con đi lấy chồng
Ngày đưa dâu, mẹ... có khóc không?
Mà sao tự nhiên con thút thít
Mẹ cười mẹ bảo: lấy chồng đi! ;)Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Vũng Tàu cuối năm
- Một bài thơ hay: Thiên Đàng - Hỏa Ngục
- Tâm sự của con
- Gắn kết
- Tâm tình Quan thầy Cha xứ Anton
- "Cảnh Xuân" - một bài thơ lạ
- Ngẫu hứng tứ tuyệt
- Nếu ta không yêu đời thì đời cũng chẳng yêu ta đâu !
- Link download một số truyện tranh hay (mediafire)
- Truyện tranh Việt Nam: hay và ý nghĩa
Annhien
11:54, 19th Feb 2016 #3775Thank bạn nhiều :)