+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Xin cho tôi một ngày

  1. #1
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết

    Xin cho tôi một ngày

    Xin cho tôi một ngày bình an
    Không lo toan, và những cãi vã dồn dập
    Không tấp nập, và chẳng có lo âu.
    Những ích kỷ đọng lại từ bấy lâu
    Cùng bỏ qua và làm lại từ đầu.

    Xin cho tôi một ngày, chẳng hư cấu!
    Được yêu thương và nhận lại nụ cười
    Gương mặt thảnh thơi không u uất
    Cả giọt nước mắt cũng là vì niềm vui.

    Xin cho tôi một ngày đừng lui cui
    Một mình cô đơn lạc giữa đống bùi nhùi
    Gánh nặng cùng share, đừng để tôi một lối
    Bóng tối bao trùm, chẳng đường ra.

    Xin dạy tôi chỉ một từ thứ tha
    Yêu như biển cả, và sóng là tình thương
    Đừng để lo toan đọng lại chút vấn vương
    Một ngày của tôi, ai cho tôi bây giờ?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Annhien, 07-06-2016 lúc 11:30 AM

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    Honesty (12-07-2016),JB. Sĩ Trọng (08-06-2016),Padre Paolo (12-07-2016)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình