Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể
Đối với con, "Sống" chính là Ngài
Vì quả tim của con được dựng nên để cho Ngài,
Dành cho Ngài mà thôi
Và lòng con sẽ không được nghỉ ngơi
Cho tới lúc được an nghỉ trong Chúa.
Trong bí tích cực thánh này
Ngài là Nguồn sống của mọi sự sống
Của mọi tình yêu và ánh sáng.
Chỉ duy nơi Ngài
Con nhận ra bản chất đích thực của mình
Là con người tội lỗi và bất toàn
Nhưng với lòng nhân hậu của Chúa
Con tin tưởng và hy vọng vào lòng Chúa xót thương
Nơi đây con tìm được bình an trong Thánh Ý của Chúa
Tim lại được phẩm giá con người từ hồng ân Ngài trao tặng
Phần rỗi con được bảo đảm từ ơn Cứu chuộc của Ngài.
Và trong bí tích này
Con được nghỉ ngơi, bổ dưỡng và sung mãn
Lạy Chúa
Xin hãy dạy con biết chết đi cho bản thân con
Để con sống hướng trọn về Thánh Thể Chúa
Như Chúa đã ban tặng nhưng không cho chúng con
Xin cho con biết sống cho Chúa, với Chúa và trong Chúa
Xin hãy đổi mới tâm hồn con
Để con yêu thương anh chị em con như chính Ngài đã yêu con
Xin hãy tỏ bày vinh quang của Ngài trong con
Bằng cách dùng con để làm vinh danh Ngài hơn. Amen