+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nhật ký NKYT 15: "TRỜI THU YÊU THƯƠNG"

  1. #1
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết

    Nhật ký NKYT 15: "TRỜI THU YÊU THƯƠNG"

    Nối Kết yêu Thương 15 -- Trời Thu Yêu Thương
    Giáo họ Xẻo Tam 10-11.09.16

    Nhật ký, đó là công cụ lưu vết kỷ niệm từ chương trình bằng câu chữ và hình ảnh, làm khoảnh khắc trở nên sinh động hơn trong ký ức những ai tham gia trực tiếp và giúp những ai “lỡ chuyến” hay góp yêu thương từ xa âm thầm, có thể thấy đóng góp của họ được gửi gắm đúng nơi, giao đúng người.

    Cảm xúc người viết nhật ký gần như sống lại trọn vẹn sau chuyến đi có quá nhiều ấn tượng và bất ngờ mà trong đó, luôn có bàn tay của Chúa cũng như khí cụ sinh động của Ngài-anh chị em.

    Nếu nhật ký bắt đầu từ lời chào tạm biệt ra về, thì chương trình nối kết bắt đầu từ lúc lên kế hoạch tiền trạm, và đó cũng là công tác chuẩn bị đầu tiên, một khâu rất quan trọng làm nền móng cho chương trình. Và từ đó, những khâu chuẩn bị tỉ mỉ và công phu, đặc biệt là thời gian và công sức cho văn nghệ, hội chợ, phần quà , đạo cụ, lương thực hảo hạng trên xe, dù đã hoặc chưa “lên sóng”, nhưng tất cả đều có tinh thần trách nhiệm.

    Nhưng chính thức bắt đầu có lẽ là khi xe lăn bánh sớm hơn dự định một chút, báo hiệu cho cuộc hành trình bình an về giáo họ truyền giáo Xẻo Tam. Trên xe, Mai Cồ chào mừng thành viên cũ và mới, giới thiệu chương trình và cơ cấu tổ chức rõ ràng, một điểm mới, mà mới nhất có lẽ là…quá nhiều gương mặt mới toanh, và đa phần là nữ, nhưng đó cũng là chi tiết rất thú vị. Thú vị ở chỗ một chuyến đi sẽ thêm ý nghĩa nếu có người mới để truyền lửa, để nối kết không chỉ với với người bản xứ nhưng với chính anh chị em trong đoàn. Yêu thương không chỉ nối kết, nhưng còn tiếp nối và kế thừa.

    Như mọi khi trạm dừng chân là màn chém gió và dìm hàng như môt phần khởi động và làm quen đặc biệt với nhau.

    Đến nơi chuyển đồ đi ghe, gần như ban chuyển đồ vào guồng rất ngọt, những cánh tay thoăn thoắt, nhịp nhàng mà muỗi miền Tây cũng chưa kịp “chào mừng”, phải nhường chỗ cho Cha ra đón đoàn.



    Chuyến ghe cuối cùng cập bến cũng là lúc mọi người tiếp tục công đoạn 2 ngay và liền, rốt ráo lăn vào bếp và chia quà phát hộ dân và ăn sáng. Hết hồn! Bữa sáng có cần ngon vậy không? Mà đoàn chưa làm gì thì Cha đã gửi lời cảm ơn, ôi ôi, dự là đến hết chuyến còn được cảm ơn rất nhiều :). Lại thương mấy dì quá, đến nỗi cái cảm giác được nhận còn nhiều hơn cho cứ dâng lên từ những món ngon, nước uống và những lần ăn như điên mà đồ ăn chưa chịu vơi, dì tiếp đồ ăn mà không kịp gắp nữa là. Chả trách anh em bảo nhau, chuyến này…sướng..miệng!




    Ăn sáng xong là ai vào việc nấy, phân quà- coi như nối kết yêu thương dã chiến trong nhà Chúa luôn. Cơ mà mấy bạn mới chia quà cũng làm nhuyễn quá, định hỏi “có luyện tập ở nhà trước không mà hay vậy”. Nhà thờ bé bé thế mà ấm cũng hẳn ra, và hơi ấm cũng chia thành 5 đội, và tỏa ra quanh giáo họ.








    Trở về lúc gần trưa với nhiều hình ảnh đọng lại trong tâm trí mỗi người xen lẫn suy tư về gia cảnh/kiếp người/số phận. Mọi người lại ăn trưa và món ăn không ngừng ngon hơn nữa. Sau cơm trưa, ban văn nghệ cũng bắt đầu “bày đồ hàng” cho sáng mai “phô diễn sức mạnh và nhan sắc”. Sân khấu lần này cũng đơn giản và có phần “sáng chói” (chỉ khi coi clip văn nghệ mới thấy độ sáng sân khấu tầm cỡ ra sao) :) trước mặt sân khấu là vài bạn vẽ vời hoa lá cho hội thơ thêm đậm đà sắc Trung Thu. Trong nhà Chúa vẫn là phần “chia của” cho xấp nhỏ đợt 2, cái cảnh đang tập múa lại chạy lon ton ra chia qùa, chia giữa chừng lại lon ton vào trong tập tiếp vì đến bài của mình.












    Sau khi ăn tối, anh chị em tranh thủ vệ sinh cá nhân và chuyển sang vùng nghỉ ngơi an toàn, nơi mà chiếc ghe vừa cập bến là 2 hàng gồm 500 thiếu nhi 2 hàng chào đón làm nức lòng mọi người. Đoàn chào Cha sở trước khi giao lưu cùng các bé trong cơn mưa to dần và vào vị trí vật lộn với đặc sản miền tây mùa nước nổi-Muỗi.




    Sau 1 đêm tưng bừng với muỗi và máu, đoàn dâng Lễ đầu ngày tạ ơn vì 1 ngày đã qua và một ngày thú vị sắp tới.
    Thú vị đầu ngày với hình ảnh ngày của những chiếc áo dài nơi đây, là chiếc ghe mộc mạc đi Lễ vẫy chào đoàn. Tiếp theo là bữa sáng giản dị cho kịp với tiến độ chương trình, mọi thứ như đẩy nhanh tốc độ và cứ thế, khâu nào ra khâu đó, các ban đã sẵn sàng với hội chợ và văn nghệ. Hoạt náo viên Smile đã làm nóng không khí để bắt đầu cho phần hội chợ sôi động.










    Điểm nhấn tiếp theo tất nhiên là văn nghê với nhiều tiết mục mà làm chính người trong đoàn cũng phải phì cười như trẻ thơ. Cơn mưa ập đến không thể giảm tinh thần anh chị em cũng như niềm vui trẻ nhỏ, mọi người như quyết tâm hơn và quên đi cả những giọt mưa thấm hết vào người. Trời chuyển lạnh nhưng hầu như ko ai để ý tới nó.




    Nhưng….cơn lốc thì cả đoàn bắt đầu chú ý rồi đấy, nhất là khi đang ăn cơm mà phải đu lên cái lộng để giữ lấy kẻo bay. Chúa ưu đãi một cơn mưa tầm tã chắc cũng chỉ để mọi người gần nhau hơn, để có những hình ảnh thật đẹp, những cử chỉ quan tâm nhau xuất hiện từ đó.






    Chương trình cầu nguyện-lửa trại đêm khuya hôm trước được dời lại vào cuối chương trình vì muỗi, mưa nhưng đó là sự sắp đặt bất ngờ tuyệt vời của Chúa trong kế hoạch con người. Nhờ đó mà buổi cầu nguyện tâm tình rất chất lượng, với gần như đầy đủ anh chị em. Đó là khi mọi người cùng nhìn ra đội hình tuổi tác và sức khỏe khá chênh nhau, nhưng tinh thần gần như là một, nhìn ra chúng mình sống có ích, mình vui chơi lành mạnh, mình gieo mầm kết sinh hoa trái cụ thể là 2 bạn trẻ rất dễ thương cũng từ xa đến cùng góp sức, mình gieo mầm cho chính đời sống tâm linh của mình và đời sống tinh thần của bạn trẻ không cùng tôn giáo.




    Xin mượn hình ảnh của vị linh mục rất khiêm nhường và dễ thương luôn đồng hành cùng đoàn trong từng chẳng, đầy chu đáo và khơi gợi sự cảm phục. Tấm ảnh cũng khá khiêm tốn như ngài.

    Chào Cha ra về, cá nhân tui ngoái lại nhìn lần nữa,“Không đến để hưởng thụ, nhưng đến để phục vụ”, thầm cười cám ơn Người đã nhắc nhở tui.





    Cơn mưa vẫn tầm tã, mặc cho những tấm thân rã rời dưới là ghe, trên là bạt.

    Trí Xich Lô

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 9 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    allihavetogive (26-09-2016),anhnguyen (14-09-2016),Honesty (15-09-2016),JB. Sĩ Trọng (23-09-2016),Lan Anh (17-09-2016),TerexaThuyDuong (06-10-2016),Tin Yeu (16-09-2016),yoyopa (14-09-2016)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Tạ ơn Chúa chuyến đi đầy ý nghĩa!
    Cám ơn Mai Cồ và các ACE đã hoàn thành tốt công việc, dẫu có nhiều trở ngại.
    Cám ơn Mai Cồ đã tường thật mọi diễn tiến thật gợi hình và rất sinh động, đầy xúc tích!
    Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho mọi thành viên và luôn ban an bình cho tất cả
    .
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (26-09-2016),JB. Sĩ Trọng (23-09-2016),Mai Cồ (22-09-2016),TerexaThuyDuong (06-10-2016),Tin Yeu (22-09-2016)

  5. #3
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Mai Cồ cũng xin thuật lại 1 chi tiết: Đang chuẩn bị văn nghệ thì trời đổ mưa, mưa càng ngày càng to. Bên trên mưa đổ xuống qua khe của những khung rạp, bên dưới nước chảy lênh láng có thể làm ướt hết máy móc cũng như quà. Ban tổ chức rất lo lắng. Người thì cố gắng che máy móc tránh bị ướt, người thì đào mương cho nước chảy. Hơn 30 phút tranh đấu với thời tiết, cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp chương trình văn nghệ. Vừa không bị đứt quãng, vừa hoàn thành trọn vẹn. Tất cả xin tạ ơn Chúa.

    No Avatar

     16:47, 18th Sep 2016 #3785 

    thix thật



  6. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    allihavetogive (26-09-2016),JB. Sĩ Trọng (23-09-2016),Lan Anh (18-09-2016),TerexaThuyDuong (06-10-2016),Tin Yeu (22-09-2016)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gửi: 11-09-2016, 09:56 PM
  2. Nhật Kí Agape 19 "VỀ VỚI YÊU THƯƠNG"
    By thuynguyen_gk in forum Nhật kí AGAPE
    Trả lời: 17
    Bài mới gửi: 09-03-2012, 10:43 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình