MONG ƯỚC
Chuyện kể rằng tại một làng nọ, có một người đàn ông tuấn tú, hiền lành, chịu khó và học rất giỏi. Khi đã đỗ đạt trong học vấn ai cũng nghĩ ông ta sẽ thăng quan tiến chức nhanh thôi. Nhưng không, ông ta chọn con đường tu hành và trở thành nhà sư.
Nhà sư bỏ tất cả mọi thứ ngày đêm chỉ kinh kệ với quyết tâm một ngày sẽ tu thành Phật. Thấy quyết tâm quá lớn của nhà sư, dân làng mới xây một cái miếu để nhà sư có chỗ nghỉ ngơi và chuyên tâm hơn cho việc tu hành. Với mong ước sau này ông ta sớm thành Phật.
Khi có ngôi miếu nhà sư càng chuyên tâm hơn nhiều lúc không màng đến cả ăn uống, nghỉ ngơi…Thấy vậy dân làng thương cảm nên góp tiền thuê một người phụ nữ lo việc hậu cần cho nhà sư. Khi có người giúp đỡ hậu cần dân làng thấy yên tâm hơn vì có người luôn chăm sóc cho nhà sư. Mọi người trong làng cảm thấy vui vì mình đã giúp cho nhà sư.
Sau một năm dân làng bàng hoàng khi nhà sư nói với dân làng “kiếp này tôi tu không được vì vướng bụi trần, tôi sẽ làm một người chồng người cha tốt. Và cũng cám ơn mọi người đã giúp đỡ ông trong thời gian qua”.
Lúc này dân làng rất tức dận oán trách nhà sư, lên án người phụ nữ….
Trong câu chuyện này ai là người sai:
- Nhà sư uh? Không vì ông vốn là con người, việc ông tu hay lập gia đình là ý nguyện riêng của ông. Và ông chưa làm gì có lỗi với dân làng, thành bại của ông ông đều tự quyết. Kết quả dù vinh hay nhục thì cũng chỉ mình ông, ông chưa làm gì có lỗi với mọi người.
- Người phụ nữ uh? Không, cô ấy cũng là con người, cô ấy có quyền yêu và được yêu như bao người khác. Cô ấy đến với người mình yêu và cả hai cùng xây dựng một gia đình.
Vậy tại sao dân làng lại lên án và oán trách họ?
Phải chăng vì mong ước cuả dân làng không được như mình mong muốn nên mới oán giận.
Kết luận: Mong ước của mình thì chính mình nên quyết tâm thực hiện mong ước đó. Chúng ta đừng đặt mong ước của mình lên vai người khác và bắt họ phải chịu trách nhiệm cho mong ước của mình.
PS: Câu chuyện được nghe trong một lần đi lễ, không nhớ là khi nào và ở đâu. Mình kể lại theo suy nghỉ và cảm nhận của riêng mình.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Trung TTN
15:07, 14th Feb 2017 #3787Dạ không phải cô, chỉ là trong cuộc sống hằng ngày gặp nhiều chuyện tương tự.