+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI NKYT 17 (Phần 1)

  1. #1
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết

    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI NKYT 17 (Phần 1)

    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI NKYT 17
    Sau hơn một tháng chuẩn bị thì cũng đã đến lúc lên đường. Đúng 23h ngày 9/6/2017 xe bắt đầu lăn bánh, nơi chúng tôi đến là Giáo Xứ Đồng Nai thuộc huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước. Giáo Xứ Đồng Nai mới thành lập ngày 20/03/2017. Giáo xứ là nơi tập trung các anh em đồng bào Stieng , Châu Mạ sinh sống ở nhiều Bon sóc cách xa nhau

    Lên đường

    Cũng như bao chuyến đi khác của tôi, khi những tiếng ồn trên xe không còn nữa tôi chìm dần vào giấc ngủ chậm chờn. Tiếng động của cành gạt nước làm tôi thức giấc, nhìn qua tấm kình là những hạt mưa nhẹ. Cố căng mắt kiếm cái bảng hiệu để xem mình đã đến đâu, chúng tôi đã đến Đồng Xoài. Xe càng đi mưa càng nặng hạt, xe tới Bù Đăng lúc 3h sáng bên ngoài trời mưa rất lờn.
    Theo như kế hoạch bạn bạc với Cha thì nếu mưa đoàn sẻ ngủ lại ở cộng đoàn, nên mình kêu tài xế chạy vào công đoàn và chờ Cha Châu. Khi Cha đến thì Cha bảo vào luôn vì mưa này không biết bao giờ tận. Thế là chiếc xe tải của Cha làm hoa tiêu cho xe 45 chổ. Mình ngồi xe tải của Cha để tiện bề liên lạc với tài xế. Đoạn đường hơn 13km nhưng khi đi qua hết là một trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả mọi người.
    Xe đến giáo xứ lúc 4h sáng, mọi người cũng thấm mệt sau sau chặng đường dài. Một ấn tượng đâu tiên của tôi là sự hiếu khách của bà con giáo dân và đặc biệt anh Quý chủ nhà. Gia đình anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều chiếu cho cả đoàn. Những chiếc chiếu được trải từ phòng khách qua hành lang cho đên nhà bếp để mọi người ngủ tạm. Không gian trở nên im lặng mọi người chìm vào giấc ngủ. Riêng tôi và vài anh em thì chụm đầu bên bình cafe nóng hổi mà anh chủ nhà vừa pha. Thời gian cũng trôi nhanh qua những câu chuyện phiếm. Trời sáng dần mọi người cũng lần lượt tỉnh giấc một cách tự giác, vì đã quá quen với những chuyến đi như thế này.
    Trời vừa sáng có thêm sự xuất hiện mấy bác trong giáo xứ, một bác nói với tôi. “Đây là lần đầu tiên một chiệc xe khách 45 chổ chạy vào đây”. Dạ con có nói tài xế là đường xấu, khi vào đến đây tài xế nhăn quá trời. Tài xế bảo với con là tui nghỉ đường xấu thôi chứ không nghỉ nó cực xấu nhứ thế. Bác ấy vui tính bảo thì là đường xấu mà!”

    Bữa sáng là bữa ăn thú vị, mặc dù đoàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng là bánh mì và chả lụa. Nhưng bà con lại chuẩn bị thêm một nồi cháo lòng, với vốn từ vốn có của mình, mình không thể tả nỗi cái độ ngon của nó.
    Bên ngoài cơn mưa vẫn không dứt, mưa cứ ào ào nhưng mình cảm thấy mọi người không quan tâm gì đến thời tiết mưa hay nắng. Sau lời chia sẻ của Cha Châu thì ai vào việc đó theo sự phân công từ trước.
    Trong lúc này cơn mưa vẫn chưa dứt hẵn, mưa từng cơn bất chợt lúc to lúc nhỏ và cũng có lúc ngưng hẳn. Sự làm việc nhịp nhàng của các nbạn trẻ pha lẫn những tiếng cười đùa làm cho mọi người thấy vui hơn.


    Chuyển hàng xuống xe


    Phát quà hộ dân tại Ủy Ban Xã Đồng Nai


    Trang trí chuẩn bị sân khấu


    Tập văn nghệ


    Chuẩn bị cho gian hàng hội chợ

    Thời gian đi cũng nhanh, thoáng cái đồng hồ điểm 12h, bưa trưa cũng được dọn lên. Bữa ăn là sự quy tụ của ban hành giáo, các đại diện giáo họ, các em giới trẻ…và đoàn chúng tôi. Một không khí vui như ngày tết ở quê.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 6 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    allihavetogive (18-07-2017),anhnguyen (14-06-2017),Lan Anh (30-06-2017),Tin Yeu (10-07-2017),tranhieupaul (15-06-2017),waterblue (14-06-2017)

  3. #2
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết
    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI NKYT 17(phần 2)

    Bữa trưa vừa xong, thì đoàn bắt đầu di chuyển lên hai xe tải để vào thăm bà con dân tôc. Chiếc xe tải với đầy các bạn trẻ chạy trên những cung đường ngoằn nghèo không làm cho mọi người sơ, còn đem lại cho mọi người trải nghiệm khó quên. Nơi chúng tôi đến thăm là một sóc nhỏ nghèo, ở đây chỉ có một gia đình là người công giáo trong tổng số 34 gia đình. Ở Sóc này cũng là nơi mà chúng tôi đã làm một hệ thống nươc gồm: Khoan giếng công nghiệp, lắp đặt bồn nước cao 7m, đi hệ thống nước vào từng hộ dân và mua một mấy phát điên.
    Theo bước chân Cha vào Sóc, tôi với cha có đôi câu trò chuyện ngắn.
    Cha bảo nhóm con toàn người trẻ nhưng rất bản lĩnh và vững tâm. Trời mừa tâm tả thế nhưng không một ai tỏ vẽ náo núng, buồn phiến. Tiếng cười cứ ra rả suốt….
    Tại các bạn quen rồi Cha, và khi đi mọi người chuẩn bị sẳn tâm lý gặp mứa.

    Di chuyển bằng xe tải


    Chụp hình lưu niệm tại hệ thống nước mới hoàn thành

    Sau khi thăm hỏi bà con xong, Cha chở chúng tôi ghé tham quan một nới có cảnh vật rất đẹp, đập vào mắt chúng tôi là cả một thảo nguyên(dân ở đây gọi là Trảng) với một hồ nước rộng. Bao bọc xung quanh là những cánh rừng xanh thắm. Nhìn cảnh vật chúng tôi cứ ngở như đi lạc vào sở sở thần tiên, vẽ đẹp hoang sơ giửa núi rừng. Chúng tôi chỉ có quảng thời gian chừng 20 phút để ngắm và chụp hình. Trên đường về thì cơn mừa chiều lại ập đến, tiếng rào rào của mưa hòa với tiếng hát của các bạn càng làm cho không khí vui thêm.

    Tắm mưa cũng là một trải nghiệm thú vị

    Mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân để chuẩn bị tham dự thánh lễ chiều cùng với cộng đoàn. Ngôi nhà tạm của Chúa hôm nay đong kính người. Như lời Cha Châu nói, đây là lần đầu tiên trong 1 thánh lễ có sự tham dự tất cả các giáo họ. Vì ở cách xa nhau và đường khó đi nên trước giờ Cha đi vào từng giáo họ làm lễ trong đó.


    Tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn


    Chụp hình lưu niệm sau thánh lễ

    Sau thánh lễ là bửa cơm tối, đúng hơn là một bữa tiệc cho đoàn cùng với giáo dân. Một bữa tiệc cho sự nối kết giữa chúng tôi và giáo dân trong giáo xứ.
    Ngoài trời những cơn mưa vẫn bất chợt đến rồi đi và tự nhiên tận hẳn khi chúng tôi bắt đầu chương trình lửa tâm tình.
    Những trò chơi, những giai điều cứ vang lên theo bước nhãy của các bạn quanh đống lửa hồng. Ngồi bên ngọn lửa là những tâm tình những sẻ chia cứ mãi tuôn ra không ngừng. Trời dần về khuya, lửa tâm tình cũng phải kết thúc trong hối tiếc. Các bạn văn nghệ vẫn miệt mài tổng dợt cho chương trình ngày mai. Mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chống sau một ngày vất vã.


    Lửa tâm tình
    Mới hơn 5h sáng mọi người đã lục đục thức dậy lo vệ sinh cá nhân. Những ly mì ăn vôi để kịp cho chương trình sắp diễn ra. Sáng nay trời đẹp là thường khác hẳn hôm qua toàn mấy đen. Trong cái không khí khẩn trường mọi người chỉ biết tập trung vào công việc. Có bạn sau khi xong việc đã viết lên fb thế này :
    “Mệt mà vui, cắm mặt vô làm xong nhìn lên là dẹp hết trơn rồi, chưa kịp ngắm gì luôn :)))”
    Chương trình văn nghệ kết thúc trong tiếng cười và vũ điệu của tất cả mọi người.


    Gian hàng ẩm thực


    Hội chợ trò chơi có thưởng cho các em thiếu nhi


    Chương trình văn nghệ

    Sau bữa ăn trưa chúng tôi bịnh rịnh chia tay mọi người ra về, những tình cảm của bà con dành cho đoàn không thể nói nên lời.
    Đoàn chúng tôi lại lên 2 chiếc xe tải do Cha Châu và bác chủ nhà lái, vì xe 45 chổ sợ mưa sẻ không ra được nên tài xế đã cho xe ra ngoài trung tâm huyện từ sáng sớm.
    Trên đường ra chúng tôi lại được trải nghiện sự đong đưa trên cũng đường dốc uốn lượn. Mọi người đã thấm mệt sau 2 ngày 2 đêm với bao công việc nên chìm nhanh vào giấc ngủ khi lên được xe 45 chổ.


    Bịnh rịnh lúc chia tay


    Di chuyển ra trung tâm huyện bằng xe tải

    Xe về đến thành phố lúc 22h tối Chúa Nhật, chúng tôi tam chia tay nhau và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
    P/S Bài viết chỉ tóm lược, những hình ảnh và hoạt động chi tiết các bạn xem thêm trên fb của nhóm.

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    allihavetogive (18-07-2017),anhnguyen (14-06-2017),Huyen Tam (24-06-2017),Lan Anh (30-06-2017),Mai Cồ (14-06-2017),Pere Joseph (27-06-2017),Tin Yeu (10-07-2017),tranhieupaul (15-06-2017),waterblue (14-06-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. NKYT 11 - Tri ân tấm lòng quảng đại của tất cả Ân nhân
    By Mai Cồ in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 20-04-2015, 11:55 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình