+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Một chút tâm tình...

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Một chút tâm tình...

    Hôm qua, All rất hạnh phúc được đến tham dự chương trình mừng Bổn mạng, mừng Sinh nhật lần thứ 7, mừng Tân ban quản trị diễn đàn Gioitreconggiao.org. 7 năm, thời gian không phải là quá dài đối với một đời người, nhưng với nhóm Gioitreconggiao.org thì quả là một hành trình dài với biết bao thăng trầm và kỷ niệm. All đã chứng kiến rất nhiều diễn đàn ra đời và sụp đổ, và diễn đàn Gioitreconggiao.org tưởng chừng như có lúc đã tan vỡ, nhưng vẫn tồn tại đến hôm nay All nghĩ có lẽ Chúa vẫn còn thương và muốn giữ ngôi nhà này, sân chơi này cho anh chị em chúng mình. Tạ ơn Chúa!

    Câu hỏi đặt ra là diễn đàn Gioitreconggiao.org đang thực sự tồn tại, hay chỉ là một sự níu kéo vật vờ qua thời gian? Chúng mình có thực sự dành thời gian cho diễn đàn không, hay chỉ đang cố gắng giữ lại một cái "gốc"? Tương lai nào cho Gioitreconggiao.org? Chúng ta có cơ hội để phát triển diễn đàn, tăng bài viết, tăng thành viên và thế hệ tiếp nối?... Rất nhiều những câu hỏi khó mà Tân ban quản trị phải đi tìm câu trả lời!

    All muốn nhắn nhủ một điều rằng, tất cả mọi thành viên Gioitreconggiao.Org và nhất là thành viên ban quản trị, trước tiên phải xác định mình là ai, và mục đích, ý nghĩa của Gioitreconggiao.Org là gì. Chỉ khi xác định được điều này thì những câu hỏi trên mới được trả lời, những hoạt động của nhóm không đi lệch hướng, và những cơ hội phát triển sẽ đến.
    _ Chúng ta là ai? Chúng ta không phải là một nhóm chuyên làm bác ái với chương trình mang tên Nối kết yêu thương. Chúng ta không phải là nhóm chuyên tổ chức và phục vụ Cafe Thánh ca. Chúng ta cũng không phải chỉ là nhóm Agape với các bữa ăn huynh đệ, càng không phải là câu lạc bộ Thể thao tình bạn! Tất cả những hoạt động ấy chỉ là những mảng nhỏ trong một khối lớn hơn nhiều... Chúng ta là thành viên Diễn đàn GioitreConggiao.Org! Diễn đàn đã tồn tại rất lâu trước khi chương trình Agape lần thứ 1 được tổ chức, rất lâu trước khi Nối kết yêu thương được lên ý tưởng, và cũng rất lâu trước khi Cafe Thánh Ca ra đời.
    _ Vậy Diễn đàn GioitreConggiao.Org là gì? Mục đích và ý nghĩa? Thực ra không có gì to tát, ngay từ ban đầu Diễn đàn GioitreConggiao.Org ra đời với mục đích hết sức đơn sơ, đó là tạo ra một ngôi nhà ấm áp mà vui tươi cho các bạn trẻ; nơi mà các bạn trẻ có thể gặp gỡ, giao lưu học hỏi với nhau trong tình huynh đệ, nâng đỡ nhau trong đời sống tinh thần, cùng chung tay làm những việc hữu ích cho Giáo hội và xã hội, từ đó người trẻ phát triển và hoàn thiện bản thân, sống gần gũi với Chúa và với anh em hơn. Nói tóm lại, tất cả các hoạt động của diễn đàn đều là quy hướng về Giới trẻ, đều là để anh chị em chúng mình gắn kết hơn, yêu thương hơn, phát triển hơn.

    All ước mơ khi thành viên GioitreConggiao.Org gặp gỡ nhau, thì luôn luôn tay bắt mặt mừng, luôn luôn là tình huynh đệ thân thương đầy tràn, luôn luôn là một mái nhà hiệp nhất. Nếu không làm được điều này, thì cho dù tổ chức được rất nhiều Nối kết yêu thương với giá trị hàng trăm triệu mỗi chương trình, cho dù Cafe Thánh Ca có hàng trăm khách mỗi ngày, cho dù Agape có hàng ngàn người tham dự, thì vẫn không có ý nghĩa gì!!! Anh em trong diễn đàn mà còn không ưa được nhau, còn chia bè kết phái, thì làm sao yêu được những người xa lạ, mà đã không yêu thì đi bác ái làm gì? Cho nên nhiệm vụ căn bản nhất, cần thiết nhất của diễn đàn là Gắn Kết, là tạo nên tình liên đới, sự hiệp nhất giữa các thành viên.

    Làm sao có thể gắn kết nếu không thương nhau? Làm sao có thể thương nhau nếu không hiểu nhau? Làm sao có thể hiểu nhau nếu không chia sẻ? Bản chất của Diễn đàn là nơi để mọi người chia sẻ tâm tình, trao đổi thảo luận, giải gỡ thắc mắc... Đặc biệt với sự linh hướng của Tía-Bố cùng với sự hướng dẫn của Thầy-Cô và các anh chị lớn, All tin rằng nếu chúng mình xác định và cố gắng giữ cho diễn đàn thực sự "sống", dành thời gian và tâm huyết cho diễn đàn thì GioitreConggiao.Org sẽ dần dần phát triển tốt hơn, gắn kết tốt hơn, thực sự là một mái nhà ấm áp-vui tươi-hữu ích dành cho Giới trẻ Công giáo. Không cần phải có một số lượng ghê gớm, All nghĩ chỉ cần 5 - 10 bạn trẻ có tâm huyết và gắn kết thôi thì không gì là không làm được, vì niềm tin và lý tưởng mình đã chung sẵn rồi...

    Vài dòng tâm tình với anh chị em. Giờ All phải làm việc rồi, khi nào có thời gian anh em ta lại tâm tình tiếp hen.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     17:20, 17th Jul 2017 #3793 

    Đối với em, lúc nào còn tồn tại đều là đặc ân Chúa ban hết. Chỉ là có những líc phải cố gắng hơn những lúc khác anh ạ :)

    Trung TTN's Avatar

    Trung TTN

     22:03, 17th Jul 2017 #3794 

    Anh tri ân tất cả những cố gắng của các bạn, và trân trọng tất cả. Nhưng anh không thích một ai đó đặt ước mơ và mơ ước của mình lên vai người khác. Hãy kề vai cùng các bạn nếu mình có thể c

    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     14:22, 18th Jul 2017 #3795 

    Thứ nhất, khi em viết bài góp ý, có nghĩa là em đang muốn kề vai. Thứ hai, ngôi nhà GTCG đoàn kết là ước mơ chung chứ không phải cái gì đó cho riêng em. Cách viết này chỉ là em muốn nói lên quan điểm c

    No Avatar

    Honesty

     21:48, 13th Aug 2017 #3810 

    Cám ơn anh All rất nhiều vì vẫn còn bao yêu thương, trăn trở cùng anh em.

    No Avatar

    Honesty

     21:53, 13th Aug 2017 #3811 

    Mong rằng anh em chúng mình luôn nhẹ nhàng mở lòng để đón nhận những tấm chân tình của nhau, cùng nhau chia sẻ để DĐàn của chúng mình thăng tiến hơn.


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 10 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    anhnguyen (23-07-2017),Honesty (13-08-2017),Huyen Tam (18-07-2017),JB. Sĩ Trọng (06-08-2017),Lan Anh (17-07-2017),Người Mua Diêm (18-07-2017),Pere Joseph (22-07-2017),tranhieupaul (18-07-2017),Trung TTN (17-07-2017)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi allihavetogive Xem bài viết
    Làm sao có thể gắn kết nếu không thương nhau? Làm sao có thể thương nhau nếu không hiểu nhau? Làm sao có thể hiểu nhau nếu không chia sẻ? Bản chất của Diễn đàn là nơi để mọi người chia sẻ tâm tình, trao đổi thảo luận, giải gỡ thắc mắc... Đặc biệt với sự linh hướng của Tía-Bố cùng với sự hướng dẫn của Thầy-Cô và các anh chị lớn, All tin rằng nếu chúng mình xác định và cố gắng giữ cho diễn đàn thực sự "sống", dành thời gian và tâm huyết cho diễn đàn thì GioitreConggiao.Org sẽ dần dần phát triển tốt hơn, gắn kết tốt hơn, thực sự là một mái nhà ấm áp-vui tươi-hữu ích dành cho Giới trẻ Công giáo.
    Kết điều này nhất nè Allihavetogive!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (17-07-2017),anhnguyen (23-07-2017),Huyen Tam (18-07-2017),JB. Sĩ Trọng (06-08-2017),Người Mua Diêm (18-07-2017),Pere Joseph (22-07-2017),Trung TTN (17-07-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình